Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều 12/6 khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India đã rơi xuống thành phố Ahmedabad, bang Gurajat, Ấn Độ, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Theo lời kể của một người dân địa phương, sự việc diễn ra đột ngột: “Mọi thứ rung chuyển như động đất. Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn, sau đó phát hiện màn khói dày đặc trên không trung.”
Chiếc Boeing 787-8, chở theo 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad. Những hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy máy bay mất độ cao nhanh chóng rồi lao vào khu nhà ăn của sinh viên trường Cao đẳng Y khoa B.J. và khu nhà ở dành cho các bác sĩ nội trú, những công trình nằm gần sân bay.
Bác sĩ Krishna, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết: “Một nửa chiếc máy bay lao vào khu nhà ở, nơi các bác sĩ sinh sống cùng gia đình.” Anh cũng chứng kiến “khoảng 15-20 thi thể cháy sém” lẫn trong đống đổ nát và mảnh vỡ máy bay. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân, liệu họ là hành khách trên chuyến bay xấu số hay cư dân trong khu nhà.

Theo bác sĩ Krishna, “Phần mũi và càng trước máy bay rơi xuống khu nhà ăn, nơi các sinh viên đang dùng bữa trưa.” Anh và đồng nghiệp đã nhanh chóng giải cứu khoảng 15 sinh viên và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Một cư dân thành phố, Poonam Patni, mô tả cảnh tượng kinh hoàng: “Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường có một số thi thể, còn lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.”
Một nhân chứng khác cho biết nhiều người trong tòa nhà đã nhảy từ tầng hai và tầng ba để thoát thân khi chiếc máy bay bốc cháy dữ dội. “Chúng tôi giúp họ sơ tán và đưa những người bị thương đến bệnh viện,” người này cho biết.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao của thành phố Ahmedabad, Kanan Desai, thông báo với Reuters rằng hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Cảnh sát trưởng G.S. Malik xác nhận đã tìm thấy ít nhất 204 thi thể, nhưng chưa xác định được có phải tất cả đều là hành khách trên máy bay hay không. Ít nhất 41 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Ông Malik cho biết thêm, một hành khách ngồi ở ghế 11A đã sống sót và đang được điều trị.
Vụ tai nạn của chiếc Boeing 787-8 là thảm kịch đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Dreamliner này. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được điều tra. Chính phủ Mỹ và Anh đã thông báo sẽ cử các đội chuyên gia đến Ấn Độ để hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Admin
Nguồn: VnExpress