Sau 5 năm kể từ khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên, Ricky Star chính thức ra mắt album đầu tay mang tên “Đôi chân đi”. Album này đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp âm nhạc của anh, thể hiện một Ricky Star sâu sắc hơn, không còn những bồng bột của tuổi trẻ.

Ricky Star bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, những người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, hết lòng cổ vũ anh theo đuổi đam mê. Anh chia sẻ, thời gian đầu đến với âm nhạc, anh từng vấp phải sự phản đối từ bố mẹ. Khi quyết định rời Cần Thơ lên TP.HCM, Ricky Star đã giấu gia đình việc bỏ học để theo đuổi con đường riêng, dẫn đến những mâu thuẫn. Anh từng bỏ nhà ra đi và ít trò chuyện với bố mẹ trong một thời gian dài.
Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi Ricky Star tham gia Rap Việt và tạo nên “cơn sốt” với nhiều tiết mục ấn tượng, được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Từ đó, anh dần hàn gắn được những rạn nứt với gia đình. “Cảm ơn bố mẹ đã kiên nhẫn, chấp nhận tính ương bướng và chờ đợi con đến ngày hôm nay”, anh xúc động nói.

Bố mẹ của Ricky Star đều là giáo viên ở quê nhà. Trong ngày anh giới thiệu album mới, họ đã bắt xe từ Cần Thơ lên TP.HCM để chung vui cùng con trai. Chứng kiến sự trưởng thành của con, cả hai đều không giấu được sự xúc động. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, mẹ của Ricky Star, chia sẻ bà từng mong muốn con trai học hành đến nơi đến chốn và tìm một công việc ổn định hơn là dấn thân vào showbiz. Tuy nhiên, khi thấy được quyết tâm và nỗ lực của con, gia đình đã dần thay đổi và ủng hộ anh.
Bố của Ricky Star, thầy giáo Trần Anh Tuấn, 64 tuổi, nguyên giáo viên THCS Lê Lợi, quận Ô Môn, Cần Thơ, nhắn nhủ: “Tôi chỉ mong con giữ vững niềm tin, làm nghề một cách nghiêm túc và không phụ lòng mọi người”.
Ricky Star chia sẻ, anh chọn hình ảnh đôi chân để đặt tên cho album vì cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc. Trên con đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, anh đã trải qua những khoảnh khắc tự tin, nhưng cũng không ít lần cảm thấy chông chênh. Sau khi nổi tiếng từ Rap Việt, Ricky Star chạy show kiếm tiền và thừa nhận bản thân từng viết nhạc một cách hời hợt, chạy theo thị hiếu thị trường. Anh nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong âm nhạc, đánh mất phong cách rap riêng biệt đã tạo nên bản sắc của anh thuở ban đầu. “Gần hai năm qua, tôi đã dừng lại, tự hỏi bản thân là ai, cần gì và tìm hướng đi mới”, anh tâm sự.

Đến nay, Ricky Star vui vẻ cho biết anh đã tìm lại được cảm xúc và có một cái nhìn cởi mở hơn về nghề. Anh tin rằng “đôi chân” của mình sẽ không lạc lối nữa mà sẽ đi đến đích, nơi âm nhạc có sự sáng tạo và gần gũi với khán giả.
Album “Đôi chân đi” gồm 17 bài hát do Ricky Star tự sáng tác, được anh ví như một cuốn nhật ký cá nhân. Anh khai thác các chủ đề quen thuộc như tình yêu quê hương, gia đình và những cảm xúc trong các mối quan hệ tình cảm. Album có sự góp giọng của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Sol7, Blacka, Lăng LD, J Jade, Robber, Minh Lai, Beon, cùng sự hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi như Only C, Tonny Choc, Kriss Ngô, Dreamble, Sony Tran.

Rapper Karik, huấn luyện viên của Ricky Star tại Rap Việt, bày tỏ sự vui mừng khi thấy học trò của mình trưởng thành về nhiều mặt. Các bạn bè của anh như Pháo, tlinh cũng nhận xét album có nhiều bản phối bắt tai và cách rap dễ nghe.
Ricky Star, tên thật là Trần Tiến, 31 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2016. Anh từng thành lập nhóm Original Tây Đô (OTĐ) cùng Pjpo, chuyên trình diễn các ca khúc phản ánh nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Năm 2020, anh gây ấn tượng mạnh khi tham gia Rap Việt và là thí sinh duy nhất nhận được cả năm chiếc nón vàng từ các huấn luyện viên, đồng thời lọt vào vòng chung kết. Rapper sở hữu nhiều bản hit đình đám như “Bắc kim thang”, “Con nhà người ta”, “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.
Admin
Nguồn: VnExpress