Câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai của một gia đình được độc giả Plutino chia sẻ, mở ra một góc nhìn về việc chủ động đối diện với nguy cơ mất việc ở độ tuổi trung niên. Chồng chị Plutino, từ một kỹ sư đã không ngừng học hỏi và thăng tiến lên vị trí Giám đốc sản xuất với mức lương gần 200 triệu đồng.
Theo lời kể, chồng chị luôn chủ động tìm kiếm kiến thức mới. Chị Plutino thường xuyên phải tìm mua và mang về những cuốn sách chuyên ngành từ nước ngoài cho chồng, bất chấp chi phí vận chuyển đắt đỏ. Anh luôn ý thức rằng công việc hiện tại chỉ là tạm thời và có thể gặp rủi ro mất việc bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, anh đã giao cho vợ nhiệm vụ học thêm về đầu tư và cùng nhau xây dựng nguồn thu nhập thụ động từ tiền lương tiết kiệm.
Khi công ty tái cơ cấu, chồng chị đã từ chối lời đề nghị đàm phán lại công việc và mức lương vì cảm thấy không còn phù hợp với mục tiêu mới của công ty. Thay vào đó, anh đồng ý làm cố vấn trong sáu tháng để hỗ trợ công ty tìm người thay thế. Chia sẻ về quyết định này, anh cho biết bản thân đã làm việc trong lĩnh vực này quá lâu và không còn điều gì mới mẻ để học hỏi. Hiện tại, anh tập trung vào nghiên cứu kinh doanh để đầu tư và làm giàu cho gia đình.
Câu chuyện này phản ánh một thực tế đáng quan tâm: tỷ lệ người lao động trung niên (trên 40 tuổi) mất việc tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023, cả nước có hơn một triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó nhóm lao động trung niên bị sa thải tăng mạnh, gấp 1,6 lần so với năm 2021. Riêng tại TP HCM, số người trên 40 tuổi mất việc chiếm gần 30%.
Trước thực trạng này, độc giả Shiba đã chỉ ra một sai lầm phổ biến của nhiều người lao động sau tuổi 35: sự “chết lâm sàng về tinh thần”. Họ ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới, và thách thức bản thân. Kinh nghiệm cũ trở thành rào cản khiến họ an phận và từ chối những điều mới mẻ. Dần dà, họ trở nên lạc hậu và khó tính, trong khi xã hội không ngừng biến động.
Trong cuộc sống cá nhân, họ cũng mất hứng thú với những điều mới mẻ, thiếu kỹ năng, sở thích và trải nghiệm mới. Cuộc sống trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại. Theo độc giả Shiba, việc không tự làm mới bản thân khiến cả thể chất lẫn tinh thần trở nên cằn cỗi và mệt mỏi.
Admin
Nguồn: VnExpress