Asja Outerbridge, một người dân thành phố Detroit, đã gặp phải một tình huống khó xử khi tham gia phiên điều trần trực tuyến qua Zoom của Tòa sơ thẩm số 36. Phiên điều trần dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 6, liên quan đến một cáo buộc nhẹ. Tuy nhiên, cô Outerbridge đã tham gia muộn 22 phút và xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
Trong quá trình phiên điều trần diễn ra, Thẩm phán Sean Perkins đã nhận thấy cô Outerbridge đang phết bơ đậu phộng lên một lát bánh mì. Thẩm phán Perkins đã yêu cầu cô dừng lại và nhắc nhở về việc ăn mặc chỉnh tề khi tham gia phiên tòa.
Cô Outerbridge giải thích rằng con gái cô bị ốm và phải ở nhà, và cô chỉ đang cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho con. Thẩm phán Perkins bày tỏ sự thông cảm về tình hình của con cô, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng cô cần phải có thái độ nghiêm túc khi tham gia phiên tòa.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi cô Outerbridge bị thẩm phán yêu cầu rời khỏi phiên điều trần. Cô giải thích rằng việc muộn giờ không phải là cố ý, do cô có nhiều ngày phải ra tòa và không thể nhớ hết các lịch trình. Cô cũng cho biết đã phải chờ đợi khoảng hai tiếng trong phiên điều trần, và sau đó đã “quên mất vẫn đang kết nối” nên đã đi làm bánh sandwich cho con.

Cô Outerbridge chia sẻ rằng, với vai trò là một stylist cá nhân, cô hoàn toàn ý thức được cách ăn mặc phù hợp trong các hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn trong việc cân bằng các trách nhiệm khác nhau vào ngày hôm đó. Cô là một bà mẹ đơn thân của một bé gái ba tuổi, và hôm đó cô đã phải xin nghỉ làm để đón con về từ trường vì bé bị ốm.
Cô Outerbridge thừa nhận rằng hành động của mình là sai và cô chịu trách nhiệm về điều đó. Cô gửi lời xin lỗi đến thẩm phán và khẳng định rằng cô không có ý định thiếu tôn trọng phiên tòa mà rất nghiêm túc với việc này.
Admin
Nguồn: VnExpress