Sau trận thua trước Senegal, tương lai của huấn luyện viên Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh đang trở thành tâm điểm của nhiều chỉ trích và lo ngại. Tờ Daily Mail đã đăng tải bài viết gay gắt với tiêu đề “Tuchel chỉ là một kẻ đánh thuê thất bại, được thổi phồng quá mức và phải ra đi ngay lập tức”, trong đó tác giả Jeff Powell bày tỏ sự lo ngại về việc Tuchel có thể đi vào vết xe đổ của Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello, hai huấn luyện viên ngoại từng gây thất vọng khi dẫn dắt “Tam sư”.
Powell mỉa mai rằng “tuần trăng mật” của Tuchel còn ngắn ngủi hơn cả cuộc hôn nhân kéo dài 55 giờ của Britney Spears, và người hâm mộ bóng đá Anh có lẽ cũng cảm thấy “buồn chán” sau bốn trận đấu dưới thời của ông.
Tuchel được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh đến chức vô địch World Cup 2026. Mặc dù khởi đầu với hai chiến thắng trước Albania và Latvia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, áp lực đã gia tăng đáng kể sau những màn trình diễn gần đây. Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Andorra, đội bóng xếp thứ 173 trên bảng xếp hạng FIFA, đã vấp phải sự la ó từ người hâm mộ.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Senegal. Thất bại này không chỉ là trận thua đầu tiên của Anh trước một đội bóng châu Phi mà còn chứng kiến Senegal trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên ghi được ba bàn vào lưới “Tam sư”.
Jeff Powell phân tích rằng Tuchel ưa chuộng lối chơi pressing tương tự như Pep Guardiola, nhưng bóng đá thế giới đang dần chuyển sang lối chơi phản công nhanh, như cách Luis Enrique đã áp dụng thành công tại PSG. Câu hỏi đặt ra là liệu Tuchel có thể thích nghi với xu hướng mới này và liệu các cầu thủ Anh có thể từ bỏ sự tự mãn để nỗ lực hơn hay không.

BBC cũng có bài viết “Người hâm mộ Anh nên lo lắng thế nào sau trận thua Senegal?” thu hút sự quan tâm lớn với hàng ngàn bình luận. Bài viết nhấn mạnh rằng dù Gareth Southgate đã đưa đội tuyển Anh vào hai trận chung kết và một trận bán kết trong 8 năm dẫn dắt, nhưng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng ở các giải đấu lớn. Một trong những lời phàn nàn chính là lối chơi thiếu bản sắc, và dường như Tuchel cũng chưa tạo ra nhiều thay đổi đáng kể.
Nhiều chuyên gia cũng lên tiếng chỉ trích lối chơi của đội tuyển Anh. Cựu cầu thủ Leon Osman đặt câu hỏi liệu Tuchel có nên thay đổi lối chơi và hệ thống, hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Roy Keane, cựu đội trưởng Man Utd, nhận xét rằng có điều gì đó còn thiếu trong đội hình, và ông không chắc chắn về sự đoàn kết và tinh thần của toàn đội.
Áp lực và chỉ trích đã bủa vây Tuchel ngay từ khi ông được bổ nhiệm. Tờ Daily Mail thậm chí còn gọi việc FA lựa chọn Tuchel là một “ngày đen tối, xúc phạm, ngu dốt và thiển cận không thể tha thứ được”. Nhiều ý kiến cho rằng FA nên lựa chọn một huấn luyện viên bản địa.
Tuy nhiên, sau trận thua Senegal, Tuchel vẫn giữ thái độ tự tin. Ông cho rằng đây chỉ là một trận giao hữu và không cần phải hoảng sợ. Tuchel nhấn mạnh rằng World Cup còn một năm nữa mới diễn ra và yêu cầu đối với các cầu thủ sẽ cao hơn khi giải đấu đến gần.
Admin
Nguồn: VnExpress