Tôi lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, và tôi luôn mong muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc như bố mẹ mình. Dù không làm việc trong lĩnh vực bán hàng, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện về gia đình tôi, bởi nếu hạnh phúc là mục tiêu của bạn, tôi tin rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những điều này.
Từ nhỏ, khi bố tôi thường xuyên đi công tác xa, tôi sống cùng bà nội, mẹ và các chị. Tôi được chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc chu đáo mà mẹ dành cho bà nội, ông bà ngoại, cũng như tình yêu thương mà ông bà dành cho mẹ. Nhờ vậy, bố tôi luôn yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương vững chắc là mẹ.
Sau này, khi có điều kiện, gia đình tôi chuyển về Hà Nội. Hàng xóm, bạn bè đều ngưỡng mộ tình cảm giản dị, chân thành và thủy chung mà bố mẹ tôi dành cho nhau, ngay cả khi họ đã lên chức ông bà ngoại. Hơn 40 năm chung sống, mọi người chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi lớn tiếng với nhau. Nếu có bất đồng, họ luôn nhẹ nhàng bàn bạc để tìm ra tiếng nói chung. Mỗi buổi chiều, nếu không đạp xe tập thể dục, bố mẹ tôi lại cùng nhau chăm sóc vườn rau. Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, hiền lành và nhân hậu, ít khi giận ai lâu. Có lẽ, việc tôi chưa dẫn bạn về ra mắt là điều duy nhất khiến mẹ giận tôi đến tận bây giờ.
Tôi tự hào về mẹ bao nhiêu thì lại càng kính trọng bố bấy nhiêu. Khi còn giảng dạy, bố tôi nổi tiếng là một người thầy liêm khiết. Thậm chí, có những lần học sinh đến nhà vì việc riêng, tôi phải đưa bố đi “trốn”. Mỗi khi đi công tác xa, dù bạn bè, đồng nghiệp, học sinh tạo điều kiện đi đây đó, bố tôi chỉ nhắn về cho đồng nghiệp rằng “Ở đây không thiếu gì cả, chỉ nhớ vợ con ở nhà”. Khi mẹ tôi chưa lên Hà Nội, có người hàng xóm trêu bố tôi đi uống cà phê, bố tôi đã thật thà trả lời: “Không, tôi để tiền nuôi vợ con tôi”.
Gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của tôi. Từ mẹ, tôi học được cách yêu thương, quan tâm và giúp đỡ người khác. Từ bố, tôi học được đức tính liêm khiết, hết lòng trong công việc và quan niệm đồng tiền kiếm được phải từ lao động chân chính. Bố mẹ tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bác gái. Vì không có em gái, tôi không có cơ hội được giới thiệu như bố mẹ. Qua chương trình hẹn hò của VnExpress, tôi hy vọng có thể tìm thấy bạn, để chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện hạnh phúc như bố mẹ tôi và bố mẹ bạn.
(Thông tin liên hệ của VnExpress được giữ nguyên)
Admin
Nguồn: VnExpress