Ngày 12/6, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với bị cáo Bảo về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Bảo phải chịu mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn là 30 năm tù.

Ngoài mức án trên, tòa cũng tuyên buộc bị cáo Bảo phải bồi thường cho nạn nhân 100 triệu đồng để bù đắp tổn thất về sức khỏe và tinh thần.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Bảo mang tính chất cố ý và thực hiện đến cùng, gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Do đó, cần thiết phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, Bảo chỉ học hết lớp một rồi nghỉ học. Sau khi cha qua đời sớm, Bảo sống lang thang và làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Đầu năm 2024, Bảo quen biết một nữ sinh 17 tuổi, trú tại huyện Tân Trụ, thông qua mạng xã hội. Vì túng thiếu, Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nữ sinh này.
Vào chiều ngày 18/3/2024, Bảo cùng một người bạn đi xe buýt từ TP Tân An đến Tân Trụ để tìm nhà nữ sinh. Khi đến một quán cà phê, Bảo yêu cầu nữ sinh đến đón và nói với bạn rằng mình sẽ đi “đòi xe và điện thoại đã cho mượn”.
Sau đó, Bảo đi bộ ra ngoài và chờ nữ sinh đến đón bằng xe máy. Ban đầu, Bảo dự định sẽ khống chế nữ sinh để cướp tài sản trên đoạn đường vắng, nhưng không có cơ hội thực hiện.
Khi đến nhà nữ sinh, Bảo nảy sinh ý định hãm hiếp nạn nhân. Do bị chống cự quyết liệt, Bảo đã siết cổ nữ sinh đến bất tỉnh, sau đó cúp cầu dao điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh. Nữ sinh sau đó tỉnh lại và dùng đồ vật tấn công khiến Bảo bị thương. Hắn tiếp tục siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh lần thứ hai.
Tưởng rằng nạn nhân đã chết, Bảo lấy xe máy và hai điện thoại di động của nữ sinh đem đi bán được gần 1,5 triệu đồng. Sau đó, Bảo cùng bạn đến TP HCM thuê nhà nghỉ. Khi người bạn thắc mắc về vết thương của Bảo, hắn đã giải thích rằng mình “đánh nhau với bạn để đòi lại tài sản”. Ngày hôm sau, cả hai quay trở lại TP Tân An và bị bắt khi đang chơi game tại một tiệm internet.
Về phía nạn nhân, sau khi tỉnh dậy, cô đã tìm đến nhà hàng xóm để cầu cứu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Admin
Nguồn: VnExpress