Ở tuổi 40, tôi đã đưa ra một quyết định lớn: từ bỏ vị trí quản lý với mức lương 50 triệu đồng để tìm kiếm một con đường mới. Nhiều người có thể thấy khó hiểu, thậm chí là mạo hiểm, nhưng đối với tôi, đó là một sự giải thoát cần thiết. Môi trường làm việc cũ, với những cuộc họp triền miên vô nghĩa, những lời đồn đại sau lưng, đã khiến tôi cảm thấy lạc lõng và mất động lực.
Không ít người đã nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, cho rằng ở độ tuổi này, việc từ bỏ một công việc ổn định là điều không nên. Họ lo lắng liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu hay không. Tuy nhiên, tôi không hề sợ hãi, bởi tôi hiểu rõ bản thân mình và những gì mình mong muốn.
Sau nhiều năm làm việc, tôi đã tích lũy được một khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Dù không phải là một con số quá lớn, nhưng đủ để tôi có thể bắt đầu một hành trình mới. Quan trọng hơn, tôi khao khát được tự mình làm chủ, được tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ thực hiện những kế hoạch được giao và chạy theo những chỉ số KPI khô khan.
Trong tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi đã dành thời gian để học hỏi và trang bị thêm kiến thức. Tôi tìm hiểu về cách lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi cũng gặp gỡ những người đã có kinh nghiệm khởi nghiệp, lắng nghe những chia sẻ của họ về những thành công, thất bại và những bài học quý giá.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến cuộc sống mà mình hằng mong ước. Tôi cảm nhận được sự sống động và ý nghĩa trong từng việc mình làm, thay vì chỉ đơn thuần tồn tại. Tôi biết rằng con đường phía trước sẽ đầy thử thách, có thể có những lúc khó khăn, những đêm mất ngủ và những sai lầm. Nhưng tôi sẵn sàng đối mặt, bởi đó sẽ là những thất bại do chính tôi gây ra, và tôi sẽ tự mình đứng lên từ đó.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được sống theo cách mình muốn, không phải rập khuôn theo bất kỳ ai, không phải cúi đầu trước những áp lực vô hình, và không phải chạy theo những kỳ vọng của người khác. Tôi tin rằng 40 tuổi không phải là quá muộn để bắt đầu lại sự nghiệp. Có thể tôi khởi đầu muộn hơn so với nhiều người, nhưng tôi tin rằng mình sẽ đi một cách chắc chắn. Tuổi trung niên không phải là cái cớ để an phận và ngừng nỗ lực, mà là thời điểm tôi có đủ kinh nghiệm để hiểu rõ bản thân và đủ bản lĩnh để thực hiện những ước mơ của mình.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng liệu có đáng không khi từ bỏ tất cả để bắt đầu lại ở độ tuổi này, tôi sẽ tự tin trả lời rằng: “Luôn xứng đáng để được sống là chính mình”. Thất nghiệp ở tuổi trung niên không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là không đủ dũng khí để đối mặt với thử thách và tìm ra một hướng đi mới cho cuộc đời mình.
Admin
Nguồn: VnExpress