Bình Thuận: Người đàn bà cướp vé số chuyên nghiệp

Ngày 13/6, Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết đã tiến hành bắt giữ Ánh tại nhà riêng của đối tượng ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Ánh khai nhận do túng quẫn, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật. Để dễ bề thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này chỉ nhắm đến những người già yếu, trẻ em hoặc người tàn tật đang bán vé số trên đường phố.

Vào sáng ngày 12/6, Ánh điều khiển xe máy từ Hàm Thuận Bắc xuống TP Phan Thiết, lượn lờ qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm “con mồi”. Đến khoảng 7h sáng, khi phát hiện một bé trai 9 tuổi đang bán vé số trên đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Ánh liền tiếp cận và giả vờ hỏi mua hai tờ vé số.

Nguyễn Thị Kim Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bình Thuận
Nguyễn Thị Kim Ánh bị bắt tại Bình Thuận (Ảnh: Công an). Ảnh: Internet

Trong quá trình giao dịch, Ánh đã lấy ra một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, thay vì đưa tiền cho cậu bé, đối tượng yêu cầu “thối tiền trước”. Khi cậu bé đưa hai vé số (trị giá 10.000 đồng/vé) cùng 480.000 đồng tiền thối, Ánh đã nhanh tay giật lấy toàn bộ rồi phóng xe bỏ chạy.

Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận bởi số tiền bị chiếm đoạt là một tài sản lớn đối với gia đình cậu bé bán vé số. Ngay sau khi nhận được trình báo của người mẹ, công an xã Tiến Lợi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và xác định được nơi ở của nghi phạm, cách hiện trường vụ án khoảng 8 km.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện trong khoảng hai tháng qua, Ánh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật vé số với thủ đoạn tương tự. Số vé số cướp được, Ánh đem bán lại cho người khác, nếu không bán hết thì giữ lại với hy vọng trúng số.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *