Cha mẹ lĩnh án tù vì không chữa trị cho con sơ sinh

Vụ việc đau lòng về cái chết của bé Abigail Piland đã đi đến hồi kết với bản án nghiêm khắc dành cho cha mẹ em. Rachel Piland, 38 tuổi, và Joshua Piland, 44 tuổi, đã bị kết án từ 20 đến 45 năm tù giam cho mỗi tội danh giết người cấp độ hai và ngược đãi trẻ em cấp độ một trong phiên tòa ngày 11/6 tại hạt Ingham, bang Michigan.

Trước đó, vào tháng 3, cặp vợ chồng này đã bị bồi thẩm đoàn kết tội sau một quá trình tố tụng kéo dài suốt 8 năm.

Bé Abigail Piland chào đời ngày 6/2/2017 tại nhà, với sự hỗ trợ của một nữ hộ sinh. Không may mắn, bé mắc phải chứng bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh do sự bất tương thích hệ Rh giữa mẹ và con. Tình trạng này khiến bé bị vàng da nghiêm trọng do lượng bilirubin tích tụ cao.

Mặc dù nữ hộ sinh và trợ lý đã khẩn thiết khuyên cặp vợ chồng đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng Rachel và Joshua Piland đã kiên quyết từ chối. Thậm chí, mẹ của Rachel, người từ xa đến để giúp đỡ, cũng đã van nài con gái tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho cháu ngoại, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bé Abigail qua đời sau 61 giờ ngắn ngủi, vào sáng ngày 9/2/2017.

Thay vì gọi cấp cứu, Rachel và Joshua Piland cùng một nhóm bạn đã tổ chức cầu nguyện bên thi thể bé. Phải đến khoảng chín tiếng sau khi Abigail qua đời, cảnh sát mới nhận được tin báo từ một người họ hàng ở California và đến hiện trường.

Rachel (trái) và Joshua Piland rời khỏi phòng xử án ngày 11/6, sau phiên tòa tuyên án. Cả hai bị tuyên án riêng. Ảnh: Lasing State Journal
Rachel & Joshua Piland rời tòa sau phiên tuyên án (Ảnh: Lasing State Journal). Ảnh: Internet

Tại phiên tòa, cặp vợ chồng khai rằng: “Chúng tôi tin rằng cầu nguyện là điều tốt nhất có thể làm cho bé. Ngay cả khi bé chết, chúng tôi cũng sẽ không gọi 911”.

Công tố viên nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền tự quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nhưng luật pháp quy định cha mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con cái, bao gồm cả việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết.

Đáng chú ý, hai đứa con sau của cặp vợ chồng Piland cũng mắc phải căn bệnh tương tự như Abigail. Tuy nhiên, may mắn thay, chính quyền đã can thiệp kịp thời, tách các bé khỏi cha mẹ và đưa đi điều trị, nhờ đó các bé đã được cứu sống.

Theo lời công tố viên, tình trạng bất tương thích máu hoàn toàn có thể được điều trị dễ dàng bằng cách tiêm thuốc trước khi sinh. Các bác sĩ cũng làm chứng rằng Abigail hoàn toàn có thể sống sót nếu được điều trị kịp thời sau khi chào đời.

Bồi thẩm đoàn kết luận rằng cái chết của Abigail là do sự từ chối chăm sóc y tế một cách cố ý của cha mẹ.

Thẩm phán đã bác bỏ lời cầu xin khoan hồng, với lý do “không có lý do gì để tin rằng vợ chồng Piland, nếu được cho cơ hội, sẽ hành động khác đi trong tương lai”. Điều này cho thấy nguy cơ tái phạm cao và sự cần thiết phải bảo vệ những đứa trẻ khác.

Trước đó, trong các vụ kiện dân sự, vợ chồng Piland đã bị tước quyền nuôi dưỡng tất cả những đứa con còn sống của họ. Bản án nghiêm khắc này là lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của cha mẹ trong việc bảo vệ quyền sống và quyền được chăm sóc sức khỏe của con cái.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *