Gánh nặng tài chính gia đình đè nặng lên vai, tôi không khỏi căng thẳng khi chồng tôi đã 5 năm nay không đóng góp đáng kể vào kinh tế gia đình. Ngoài khoản ít ỏi vài trăm ngàn đồng mỗi tháng cho con học thêm và tiền ăn sáng vài bữa một tuần, anh ấy không hề đưa thêm bất kỳ khoản nào khác.
Khi mất việc, tôi càng chật vật xoay sở, cố gắng tìm mọi cách kiếm thêm thu nhập dù là nhỏ nhất. Vì thương con, tôi không nỡ để con thiếu thốn nên dù tằn tiện, tôi vẫn phải gánh thêm một khoản nợ nhỏ. Hàng ngày, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm việc làm và buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống.
Tôi đã không ít lần khuyên chồng tìm một công việc, dù là lao động phổ thông, miễn là có thu nhập. Thế nhưng, anh ấy luôn làm ngơ trước những lời nói của tôi. Thậm chí, mẹ chồng còn trách tôi cằn nhằn nhiều về chuyện tiền bạc, cho rằng đó là lý do gia đình mãi nghèo khó.
Tuy nhiên, ngoài việc không đi làm, chồng tôi là một người tốt. Anh ấy không cờ bạc, rượu chè, không tụ tập bạn bè, mà dành thời gian ở nhà dạy con học, đưa đón con đi học và làm hết việc nhà. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình quá đáng khi liên tục thúc ép chồng đi làm hay không, rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress