Chuyện tình lãng mạn: Lính cứu hỏa Mỹ yêu cô gái Việt

Trong không gian ấm cúng của buổi lễ thành hôn, Trae nghẹn ngào bày tỏ: “Gia đình mình đã yêu thương con rất nhiều. Con hứa sẽ chăm lo và bảo vệ Thảo suốt đời”. Những lời chân thành này đã khiến nhiều người không kìm được xúc động, đặc biệt là hai chị gái của cô dâu.

Thảo, 32 tuổi, nhìn người bạn đời của mình, cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay anh đang nắm chặt tay cô. “Giây phút đó, tôi tin mình đã chọn đúng người”, cô chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu của Thảo và Trae bắt đầu vào giữa năm 2022, tại một sự kiện âm nhạc sôi động ở TP Reno, bang Nevada. Thảo, cô gái đến từ Long An, đã có gần 10 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Khi đó, cô đang là một DJ đầy triển vọng và vừa ký hợp đồng với một công ty người mẫu, chuẩn bị cho một chương mới tại Las Vegas.

Trae, 29 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của khóa huấn luyện để trở thành một lính cứu hỏa.

Ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè. Những buổi hẹn hò cuối tuần giúp họ hiểu nhau hơn. Thảo cảm thấy thoải mái khi ở bên Trae, bởi anh luôn thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ như kéo ghế, mở cửa xe, hay che chắn cho cô khi sang đường.

“Anh ấy khác biệt so với những chàng trai Mỹ khác”, Thảo nhận xét. Cô cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của anh qua cách anh trò chuyện với gia đình, luôn nói lời yêu thương trước khi kết thúc cuộc gọi.

Về phía Trae, anh bị thu hút bởi má lúm đồng tiền duyên dáng và nụ cười rạng rỡ của Thảo. Anh thường tìm đến nơi cô làm việc chỉ để được gặp cô trong chốc lát.

Chuyện tình chàng rể Mỹ hỏi vợ bằng tiếng Việt
Trae Carter Wells cầu hôn bằng tiếng Việt tại Long An, 2025. Ảnh: Internet

Ba tháng sau, Trae ngỏ lời yêu, nhưng Thảo im lặng. Rào cản lớn nhất của cô là hợp đồng với công ty người mẫu. Cô đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua các vòng tuyển chọn, và việc ký hợp đồng đồng nghĩa với việc cô không được phép có bạn trai trong hai năm đầu. Nếu vi phạm, cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Hơn nữa, cô đã đặt cọc một căn hộ ở Los Angeles, cách Reno gần 800 km, để bắt đầu cuộc sống mới.

Sự do dự của Thảo ngày càng lớn, cho đến một ngày cô bị bệnh đúng lúc Trae phải đi công tác ba ngày. Anh vẫn tranh thủ về giữa ca, mua thuốc, dọn dẹp nhà cửa, và đặt sẵn cốc nước ở đầu giường cho cô. “Sự nghiệp có thể xây lại từ đầu, nhưng người tử tế thì không phải lúc nào cũng gặp được”, Thảo nghĩ và quyết định chấp nhận tình cảm của Trae.

Tuy nhiên, yêu một lính cứu hỏa đồng nghĩa với việc Thảo phải đối mặt với nhiều lo lắng. Cô thường xuyên sống trong cảm giác hồi hộp mỗi khi Trae đi làm. Năm đầu tiên yêu nhau là khoảng thời gian Trae phải trải qua những khóa huấn luyện thể chất và y tế khẩn cấp, liên tục có mặt tại hiện trường các vụ tai nạn, xả súng, và cấp cứu. Anh thường xuyên phải làm việc liên tục 48 tiếng, trực đêm, và nhiều lần về đến nhà suýt ngã gục ngay trước cửa.

Lần căng thẳng nhất là khi Trae tham gia cứu hộ một vụ cháy kéo dài 8 tiếng và mất liên lạc. Thảo thức trắng đêm, đến sáng hôm sau mới nhận được tin anh an toàn.

Trong lúc hoang mang nhất, Thảo nhận được cuộc gọi từ mẹ của Trae, một người phụ nữ có hai con đều làm lính cứu hỏa. Bà đã trò chuyện rất lâu với Thảo, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cô cách hít thở để giữ bình tĩnh, cũng như giới thiệu một số trang web về tâm lý người thân của lính cứu hỏa.

“Không ai quen với nỗi sợ, nhưng rồi cũng sẽ học cách sống cùng nó”, bà nói.

Cuộc trò chuyện đó đã giúp Thảo bình tĩnh lại. Cô cảm nhận được sự sẻ chia và yêu thương như một thành viên trong gia đình, và dần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giữa năm 2023, Thảo và Trae chuyển đến một căn hộ mới ở Reno. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của họ. Cả hai phải chuyển ra khách sạn ở tạm, chờ bảo hiểm giải quyết. Sự việc này, cùng với việc hàng chục phóng viên tìm đến phỏng vấn về “vụ cháy ở nhà lính cứu hỏa”, đã tạo thêm áp lực cho Thảo.

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, và cả hai thường xuyên cãi nhau về những áp lực liên quan đến việc mất trắng tài sản, chỗ ở, và sự chậm trễ trong quá trình xử lý bảo hiểm.

Trae Carter Wells và Ngọc Thảo ở TP Reno, bang Nevada, Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trae Carter Wells và Ngọc Thảo tại Reno, Nevada (Ảnh). Ảnh: Internet

Tưởng chừng như không thể tiếp tục, một tối Thảo thấy Trae lặng lẽ gọi điện, điền giấy tờ, và tìm kiếm chỗ ở mới. Tất cả những việc anh làm chỉ để đảm bảo chuyến về Việt Nam vào tháng 9, để ra mắt gia đình Thảo, vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chứng kiến sự tận tâm và chu đáo của Trae, Thảo vô cùng xúc động. Cô từng lo lắng về việc yêu một người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang ở bên cạnh một người đàn ông biết gánh vác và lo toan.

Trae đã yêu Việt Nam ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này. Anh thích chơi đùa với trẻ con trong xóm, ngắm nhìn chúng cười đùa và chạy quanh mình. Anh gọi cà phê sữa đá là “thức uống ngon nhất thế giới” và đã uống liền bốn ly trong lần đầu tiên thưởng thức.

Anh cũng nhận thấy sự khác biệt lớn giữa văn hóa Việt Nam và Mỹ. Trong khi ở Mỹ, những người trẻ thường rời nhà năm 18 tuổi và sống tự lập, thì ở Việt Nam, cha mẹ vẫn chăm sóc con cái chu đáo đến tận khi trưởng thành. Kể từ đó, Trae mong muốn trở thành một phần của gia đình Thảo. Anh chủ động mua sắm giường tủ và “ép” bố mẹ Thảo đi siêu thị mua thức ăn.

Chị Ngọc Quyên, 42 tuổi, chị ruột của Thảo, nhận thấy sự chân thành của Trae trong suốt ba năm hẹn hò với em gái mình. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố, và Trae luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc Thảo. Ở Việt Nam, anh học cách chào hỏi người lớn, coi mọi người như người thân trong gia đình, dù chỉ mới gặp lần đầu.

Sau 20 ngày ở Việt Nam, Trae liên hệ với chị Quyên, hiện là một giáo viên, để học tiếng Việt. Dù bận rộn và lệch múi giờ, anh vẫn dành thời gian luyện phát âm và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là phong tục hỏi cưới.

Trae Carter Wells và Ngọc Thảo trong chuyến du lịch Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trae Carter Wells và Ngọc Thảo du lịch Việt Nam (Ảnh). Ảnh: Internet

Một tháng trước đám hỏi, Trae soạn lời hỏi cưới, dịch qua Google, và nhờ chị Quyên chỉnh sửa cho tự nhiên. Anh luyện tập trên xe hơi và trong giờ nghỉ trưa, vì muốn phát âm thật tròn vành rõ chữ, tạo bất ngờ cho vợ.

“Tình yêu là động lực của tôi”, Trae chia sẻ. Câu chuyện tình yêu của Thảo và Trae là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, sự chân thành, và lòng vị tha, vượt qua mọi rào cản về văn hóa và khoảng cách địa lý.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *