Du lịch Đà Nẵng – Huế: Trải nghiệm ‘chạy mưa’ đáng nhớ

Chuyến du lịch miền Trung của anh Nguyễn Trần Hiếu, đến từ TP.HCM, đã không diễn ra như mong đợi khi anh gặp phải đợt mưa trái mùa kéo dài. Anh Hiếu chia sẻ: “Từ Đà Nẵng, qua Hội An, đến Huế, trời mưa liên tục, toàn bộ lịch trình theo kế hoạch bị hủy, phần lớn thời gian chúng tôi ở khách sạn.”

Trước đó, anh Hiếu và bạn đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi Đà Nẵng – Huế – Hội An từ đầu năm và chọn thời điểm đầu tháng 6 với hy vọng thời tiết nắng đẹp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Wutip, các tỉnh miền Trung liên tục có mưa lớn từ đầu tuần, gây ngập lụt ở nhiều nơi và ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch. Mặc dù lo lắng khi nghe tin về áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực trước chuyến đi vài ngày, anh Hiếu vẫn quyết định khởi hành vì đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn từ trước, đồng thời đây cũng là chuyến đi “trở lại sau 5 năm” của anh.

Với kinh nghiệm du lịch mùa mưa bão từ lần đến Hà Nội gặp bão Yagi, anh Hiếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Vì lịch trình có nhiều đoạn di chuyển bằng xe máy, anh trang bị áo mưa, sử dụng túi phượt chống nước thay vì vali lớn, và chuẩn bị nhiều túi nilon để bọc đồ đạc.

Sáng 11/6, anh Hiếu bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng trong thời tiết khô ráo. Đến sân bay lúc 9h, anh nhận xe máy và bắt đầu di chuyển đến Hội An. Khi đến khu vực Ngũ Hành Sơn, trời bắt đầu mưa nhẹ, sau đó mưa lớn dần trên suốt quãng đường. Anh Hiếu kể: “Thấy mưa còn nhẹ và không tiện dừng xe giữa đường, chúng tôi cứ đi tiếp, đến phố cổ thì cả người ướt sũng, hành lý bọc kỹ nên không sao.” Khi gần đến phố cổ Hội An, mưa lớn bất ngờ trút xuống.

Sau khi gửi đồ tại khách sạn cách phố cổ 2 km, anh và bạn tranh thủ ăn cao lầu. Tuy nhiên, quán sữa đậu nành milo quen thuộc đã đóng cửa. Anh Hiếu nhận xét không khí ở trung tâm Hội An khá ảm đạm, các hàng quán chỉ lác đác vài khách.

Chuyến du lịch
Hội An mùa mưa: Du khách trải nghiệm phố cổ dưới mưa. Ảnh: Internet

Trở lại khách sạn sau 12h trưa, trời tiếp tục mưa lớn. Nhiều đoạn đường trong phố cổ ngập đến mắt cá chân. Anh Hiếu phải đổi tuyến đường khác để về khách sạn vì đường cũ ngập sâu, nước dâng cao quá ống bô xe máy. Anh kể: “Tôi rẽ sang một con đường nhỏ hai bên là ruộng, trời mưa lớn nên đường vừa trơn vừa khó đi.”

Phòng khách sạn của anh Hiếu ở tầng gác mái. Khi nhận phòng, anh thấy nhân viên đang dùng chổi gạt nước mưa tạt vào trong. Khách sạn giải thích rằng phòng được thiết kế không gian mở, nằm ở vị trí cao, thường đóng cửa trong mùa mưa để tránh bị tạt nước. Do đang mùa du lịch cao điểm, họ không lường trước được đợt mưa lớn bất thường này nên vẫn để khách đặt phòng. Mặc dù phòng có giá 4 triệu đồng một đêm, anh Hiếu không đổi phòng vì nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhân viên khách sạn trấn an rằng sẽ hỗ trợ đổi phòng nếu có sự cố.

Buổi tối, anh Hiếu và bạn đi bộ vào phố cổ dưới mưa. Họ dạo phố hơn một tiếng, tham gia lớp học làm lồng đèn và ăn mì Quảng. Kế hoạch đi chợ đêm và thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn bị hủy bỏ. Không tìm được taxi, họ đành lội nước về khách sạn lúc 20h.

Về đến phòng, anh Hiếu phát hiện nước dột qua mái gỗ, làm ướt hai góc giường, nên phải đổi sang hạng phòng thấp hơn ở tầng 5. Sáng hôm sau, anh và bạn “mắc kẹt” ở khách sạn, không thể di chuyển đến làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế hay chụp ảnh phố cổ như dự định. Anh Hiếu chia sẻ: “Trải nghiệm làm đèn lồng đã cứu vớt cả chuyến đi ở Hội An.”

Trưa 12/6, anh Hiếu trả phòng và tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng bằng xe máy trong điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi. Nhiều đoạn đường ngập gần nửa bánh xe, mưa lớn tạt vào mặt khiến anh chỉ có thể chạy chậm khoảng 30 km/h. Quãng đường chỉ mất hơn nửa tiếng đã kéo dài thành hơn một tiếng rưỡi.

Chuyến du lịch
Ngắm đèo Hải Vân mưa từ tàu Đà Nẵng – Huế: Khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Internet

Toàn bộ lịch trình tại Đà Nẵng cũng bị hủy bỏ. Anh Hiếu dự định thăm lại những địa điểm quen thuộc như Ngũ Hành Sơn, chùa Huyền Không, chợ Cồn, nhưng chỉ có thể ở trong khách sạn và gọi đồ ăn về phòng. Anh kể: “Đường phố vắng bóng người, bãi biển Mỹ Khê chỉ lác đác vài du khách mặc áo mưa ra ngắm biển buổi chiều.”

Từng sống ở Hội An và Đà Nẵng nửa năm trong đợt dịch Covid-19, lần trở lại sau 5 năm này, anh Hiếu đã háo hức lên kế hoạch thăm lại những nơi thân quen, nhưng mọi kế hoạch đều phải hủy bỏ. Anh cảm thấy “hụt hẫng” vì không thể thực hiện được điều gì như dự định. Anh Hiếu chia sẻ: “Cũng may là khách sạn đẹp, không gian dễ chịu, những ngày mưa gió không thể ra ngoài, ở lại khách sạn thư giãn cũng là một cách tận hưởng.”

Sáng 13/6, anh Hiếu trả phòng và di chuyển ra ga Đà Nẵng để lên chuyến tàu di sản đi Huế. Dọc đường tàu qua đèo Hải Vân, thời tiết thay đổi liên tục, lúc nắng lúc mưa, khung cảnh hai bên vẫn ảm đạm. Anh Hiếu từng đi phượt xe máy qua đèo Hải Vân, và lần đi tàu ngắm mưa bất đắc dĩ này mang đến một trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ. Anh nói: “Đi xe máy trời tạnh ráo sẽ thấy khung cảnh xanh mát, trên tàu ngắm trời mưa qua cửa sổ có cảm giác trầm lắng và hoài niệm.”

Đến Huế khoảng 12h, anh ăn trưa và thuê xe ngay tại ga. Trên đường về khách sạn, trời lại đổ mưa lớn đến tận chiều. Anh Hiếu và bạn đồng hành vẫn “chôn chân” trong khách sạn, chưa thực hiện được lịch trình tham quan Đại Nội, các lăng tẩm, tranh làng Sình, cồn Hến như kế hoạch. Không khí ở Huế cũng vắng vẻ, đường sá thưa thớt tương tự như ở Hội An và Đà Nẵng. Anh Hiếu hỏi người dân địa phương và được biết đây là đợt mưa trái mùa, thông thường tháng 6 trời nắng đẹp, tháng 7-8 mới vào mùa mưa lũ.

Anh Hiếu dự định quay lại TP.HCM vào cuối tuần và hy vọng mưa sẽ ngớt để có thể tiếp tục hành trình. Anh chia sẻ: “Nghe dự báo trời sẽ tạnh dần từ ngày mai, mong có thể vớt vát chuyến đi những ngày cuối, ghé thăm các điểm ở Huế theo kế hoạch.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *