Hội An Mùa Hè: Du khách trải nghiệm ngập lụt độc đáo

Sáng 13/6, Hội An trải qua một đợt ngập lụt bất thường giữa mùa hè, gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân. Mặc dù trời đã ngớt mưa, nhưng do nước lũ từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về kết hợp với thủy triều, nhiều tuyến đường trong phố cổ vẫn chìm trong nước.

Theo ghi nhận, hoàn lưu bão Wutip đã gây ra lượng mưa lớn tại Hội An trong hai ngày 11 và 12/6, với tổng lượng mưa vượt quá 350mm. Đỉnh lũ đo được tại Hội An đã vượt mức báo động 1 khoảng 6cm, gây ngập đường nhưng chưa ảnh hưởng đến nhà dân.

Khu vực đường Bạch Đằng, vốn là nơi tập trung đông đảo du khách và các cửa hàng, quán xá, bị ngập sâu từ 20cm đến 50cm. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa, tuy nhiên vẫn có một số du khách không ngại khó khăn, lội nước để tham quan phố cổ.

Anh Ngô Văn An, một chủ cửa hàng ăn uống trên đường Bạch Đằng, cho biết mực nước lũ đạt đỉnh vào đêm qua, nhưng chỉ ngập đến bậc tam cấp trước nhà. Anh chia sẻ sự ngạc nhiên khi thấy lũ xuất hiện giữa mùa hè, nhưng cũng may mắn vì thiệt hại không đáng kể.

Bất chấp tình trạng ngập lụt, nhiều du khách vẫn tỏ ra thích thú với trải nghiệm này. Họ lội nước trên đường Bạch Đằng, chụp ảnh lưu niệm trước Chùa Cầu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên sông Hoài. Một số du khách còn thuê xích lô để di chuyển trên những đoạn đường ngập nhẹ.

Chị Lê Hạnh Chi, một du khách đến từ TP HCM, cho biết chuyến du lịch miền Trung của gia đình chị không bị ảnh hưởng nhiều bởi đợt ngập lụt này.

Ông Lê Văn Thông, một người lái thuyền du lịch trên sông Hoài, chia sẻ đây là lần đầu tiên ông chứng kiến Hội An bị ngập lụt vào giữa mùa hè. Theo kinh nghiệm của ông, lũ thường xuất hiện vào khoảng tháng 8 trở đi.

Đến trưa ngày 13/6, khi trời đã tạnh mưa và các thủy điện ở thượng nguồn sông Thu Bồn ngừng xả lũ, mực nước tại Hội An bắt đầu rút chậm. Người dân địa phương cũng tích cực dọn dẹp bùn non sau lũ.

Ông Nguyễn Văn Ba, một người dân sống lâu năm tại Hội An, cho biết mỗi năm thành phố thường trải qua ít nhất hai đợt ngập lụt, chủ yếu vào tháng 10 và 11. Ông cũng bày tỏ sự bất ngờ khi thấy lũ xuất hiện vào tháng 6, điều mà ông chưa từng chứng kiến trong gần 60 năm cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *