Không cãi vã, không ngoại tình: Vì sao không thể cưới?

Từng có một giai đoạn tươi đẹp giữa tôi và em, những ngày tháng êm đềm không tranh cãi, không tổn thương. Mối quan hệ ấy phát triển một cách tự nhiên, chậm rãi và sâu sắc, như hai người bạn đồng hành từ tốn khám phá lẫn nhau. Tuy nhiên, ẩn sâu bên dưới sự hòa hợp ấy là những khác biệt về quan điểm sống, đặc biệt là trong cách nhìn nhận về tình yêu và tình dục trước hôn nhân, những điều âm thầm tạo nên khoảng cách không thể vượt qua.

Tôi không hề mong muốn tình dục phải là điều kiện tiên quyết trong tình yêu, và chưa bao giờ tạo áp lực cho em trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Nhưng tôi tin rằng, nếu đã xác định gắn bó lâu dài, sự hòa hợp cả về mặt cảm xúc lẫn thể xác là vô cùng quan trọng. Không phải để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, mà là để thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn, từ đó tránh được những bất đồng không thể hàn gắn sau khi kết hôn. Tôi quan niệm “chuyện ấy” nên đến một cách tự nhiên, khi cả hai thực sự sẵn sàng và tình yêu đã đủ lớn, không gượng ép, không tính toán.

Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trò chuyện về tương lai, về những dự định kết hôn và cả những tâm tư sâu kín nhất. Em hiểu tôi, và với tôi, điều đó là đủ. Tôi không có nhu cầu phải giải thích với bất kỳ ai, càng không muốn người khác đánh giá mối quan hệ của chúng tôi dựa trên những suy đoán hay định kiến chủ quan. Tôi sống theo nguyên tắc rõ ràng, điều gì đúng thì làm, điều gì sai thì tránh. Tôi không bao giờ phủ nhận những gì mình đã nói hay đã làm. Và với em, tôi chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định dừng lại. Không phải vì hết yêu, càng không phải vì giận dỗi vu vơ, mà vì biết rằng nếu tiếp tục, cả hai sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Một mối quan hệ thiếu sự đồng điệu trong quan điểm sẽ sớm xuất hiện những vết rạn, dù khởi đầu có đẹp đến đâu. Em là một cô gái trẻ, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi phía trước. Tôi không muốn giữ em bên cạnh mình khi biết rõ rằng chúng tôi không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Tôi buồn, nhưng đó là nỗi buồn nhẹ nhõm, vì tôi biết mình đã đưa ra quyết định tốt nhất cho cả hai. Em xứng đáng có một người bạn đời thực sự phù hợp, và tôi cũng cần một người có cùng nhịp sống, cùng hệ giá trị.

Chúng tôi không phải là kẻ thù, cũng không phải là những người tiếc nuối một mối tình dang dở. Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người đã cùng nhau đi qua một đoạn đường, đủ gần để hiểu nhau, đủ tỉnh táo để buông tay trong êm đẹp. Tôi sẽ giữ em như một kỷ niệm đẹp, một người đã bước vào trái tim tôi bằng sự chân thành và rời đi trong sự tôn trọng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *