Gần 15 năm làm việc tại một công ty công nghệ lớn ở TP.HCM, với mức lương đỉnh điểm 60 triệu đồng/tháng, tôi đã từng nghĩ mình có một công việc ổn định và được trọng dụng. Tuy nhiên, guồng quay công việc với áp lực, họp hành liên miên và những buổi tăng ca không dứt khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể duy trì điều này đến năm 60 tuổi.
Vợ tôi, làm trong ngành ngân hàng với mức thu nhập 20-25 triệu đồng, cũng chung cảnh ngộ. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy như những “con chuột” mệt mỏi trong “bánh xe” công việc, vội vã mỗi sáng và kiệt sức vào buổi tối. Những ngày cuối tuần ít ỏi chỉ đủ để phục hồi năng lượng, rồi lại tiếp tục vòng lặp tuần mới.
Trong một chuyến du lịch Đà Lạt sáu năm trước, khi ngồi giữa rừng thông, tôi đã hỏi vợ một câu hỏi thay đổi cuộc đời: “Nếu chúng ta có thể sống như thế này mãi, không cần đi làm nữa, em có đồng ý không?”. Câu trả lời “Nếu đủ sống, em đồng ý ngay” của vợ đã đặt nền móng cho kế hoạch nghỉ hưu sớm của cả hai.
Tôi không vội vàng từ bỏ công việc ngay lập tức. Thay vào đó, tôi dành sáu năm tiếp theo để thay đổi lối sống, cách chi tiêu và đầu tư. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tài chính cá nhân, mô hình FIRE (Financial Independence, Retire Early – Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm), và thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, nâng tỷ lệ tiết kiệm lên 60-70% thu nhập.
Việc mua sắm theo cảm hứng và thói quen đổi điện thoại hàng năm bị loại bỏ. Tôi bắt đầu đầu tư một cách thận trọng, tránh xa cờ bạc và đầu cơ. Mỗi đồng tiền được đầu tư đều hướng đến mục tiêu duy nhất: tự do tài chính trước tuổi 40. Đến năm 39 tuổi, tổng tài sản đầu tư của tôi đã đạt đến mức có thể tạo ra thu nhập ổn định khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, đủ để trang trải cuộc sống thoải mái ở những nơi mà tôi từng mơ ước được an dưỡng tuổi già.
Vào ngày sinh nhật tuổi 40, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Quyết định này gây bất ngờ cho bạn bè, đồng nghiệp và cả cấp trên, bởi công việc của tôi vẫn đang tiến triển tốt. Họ đặt câu hỏi: “Nghỉ việc rồi thì lấy gì mà sống?”. Trước đây, tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng nghỉ hưu sớm không có nghĩa là ngừng làm việc, mà là có quyền lựa chọn làm những điều mình yêu thích, không chỉ vì tiền bạc.
Hiện tại, tôi và vợ đã chuyển về sinh sống tại một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ, đi bộ dọc bờ biển, đọc sách và viết blog chia sẻ về tài chính cá nhân. Tôi cũng dành thời gian trồng rau, học nhiếp ảnh và thỉnh thoảng nhận các dự án tư vấn trực tuyến nhỏ, không áp lực, không thời hạn, không cấp trên. Vợ tôi thỏa mãn đam mê trồng hoa và làm bánh, đồng thời tham gia các lớp khiêu vũ.
Cuộc sống của chúng tôi không xa hoa, nhưng mỗi ngày đều trôi qua theo đúng ý nguyện: không còn tiếng chuông báo thức, không còn những cuộc họp sáng, và không còn cảm giác bị công việc “chiếm đoạt” cuộc đời. Đối với tôi, nghỉ hưu ở tuổi 40 không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới cho cuộc sống mà tôi thực sự lựa chọn.
Nếu bạn đang ở độ tuổi 30 và cảm thấy mệt mỏi với công việc hiện tại, tôi không khuyên bạn nên bỏ việc ngay lập tức. Thay vào đó, hãy bắt đầu chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất: quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn, đầu tư thời gian vào bản thân và tự đặt ra câu hỏi: “Mình thực sự muốn sống như thế nào ở tuổi 40?”. Biết đâu, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ viết nên câu chuyện nghỉ hưu sớm của riêng mình.
Admin
Nguồn: VnExpress