Thần đồng Toán học Trung Quốc giải trí bằng sách từ nhỏ

Vi Đông Dịch, 33 tuổi, giảng viên khoa Toán tại Đại học Bắc Kinh, nổi tiếng với tài năng toán học vượt trội từ khi còn nhỏ và được mệnh danh là “Vi Thần”. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá và thành tựu nghiên cứu đáng nể.

Sinh ra trong một gia đình trí thức, cả cha và mẹ anh đều là giảng viên tại Đại học Kiến trúc Sơn Đông. Cha anh, Vi Trung Lễ, từng là Phó viện trưởng Viện Khoa học và ủy viên Hội Toán học tỉnh Sơn Đông, đồng thời được vinh danh là Nhà giáo ưu tú quốc gia. Một nhân viên của Đại học Kiến trúc Sơn Đông chia sẻ rằng mọi người thường kể về việc hai cha con thường xuyên trao đổi và giải toán cùng nhau khi rảnh rỗi. Đáng tiếc, thầy Vi Trung Lễ đã qua đời vài năm trước.

Vi Đông Dịch thừa hưởng niềm đam mê toán học từ gia đình. Trong nhà có rất nhiều sách toán, từ cơ bản đến nâng cao. Năm lớp 1, anh đã bắt đầu đọc cuốn “Trường Toán của Hoa La Canh” và say mê môn học này từ đó. Mặc dù cuốn sách chứa đựng nhiều bài toán khó, nhưng Vi Đông Dịch đã tìm thấy niềm vui đặc biệt khi giải được bài đầu tiên và coi đó là một hình thức giải trí.

Hoa La Canh (1910-1985), một nhà toán học lỗi lạc người Trung Quốc, quê ở Giang Tô, là người sáng lập và tiên phong trong nhiều lĩnh vực toán học. Ông được xem là một trong những nhà toán học có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc trên thế giới.

Ngay từ khi còn học tiểu học, Vi Đông Dịch đã thể hiện tư duy toán học khác biệt. Khi cô giáo yêu cầu viết nhật ký hàng tuần, anh đã viết: “Cuối tuần rảnh rỗi, đứng trên ban công nhà nhìn xuống, thấy một con ếch đang nhảy tưng tưng. Nhìn đường nhảy của con ếch sao mà giống đường xoắn ốc hyperbol thế”.

Thiên tài Trung Quốc
Vi Đông Dịch ra mắt mạng xã hội: Chân dung thần đồng Toán học. Ảnh: Internet

Năm 14 tuổi, khi đang học lớp 8, Vi Đông Dịch được thầy giáo Trương Vĩnh Hoa đưa vào đội tuyển Olympic của trường THPT Sư phạm Sơn Đông. Chỉ một năm sau, anh đã được miễn thi và lên thẳng cấp ba. Thầy giáo của anh nhận xét rằng anh vừa có tư duy toán học nhạy bén, vừa nỗ lực không ngừng.

Vi Đông Dịch đã vượt qua các kỳ tuyển chọn khắt khe để giành suất trong đội tuyển Trung Quốc tham dự Olympic Toán Quốc tế (IMO) vào năm 2007 và 2008. Tại IMO lần thứ 49 tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 21/7/2008, Vi Đông Dịch, khi đó mới 16 tuổi và là học sinh lớp 10, đã xuất sắc giành huy chương vàng với điểm số tuyệt đối. Anh tiếp tục khẳng định tài năng của mình bằng huy chương vàng tại IMO lần thứ 50 ở Bremen, Đức.

Mẹ của Vi Đông Dịch từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mọi việc đến với con trai bà, từ việc yêu thích toán học đến việc đoạt giải, đều rất tự nhiên. Bà cũng cho biết con trai mình thực ra rất bình thường và có nhiều điểm yếu trong học tập cũng như cuộc sống, như môn Văn và tiếng Anh.

Vi Đông Dịch được các giáo viên đánh giá là “thiên tài toán học có năng khiếu và phong cách rất giống Trần Cảnh Nhuận”. Trần Cảnh Nhuận (1933-1996), quê ở Phúc Kiến, là một nhà toán học người Trung Quốc nổi tiếng với những đóng góp quan trọng cho lý thuyết số, bao gồm định lý Chen và số nguyên tố Chen.

Vi Đông Dịch tay cầm bánh bao trả lời phỏng vấn năm 2021
Vi Đông Dịch trả lời phỏng vấn năm 2021: Góc nhìn từ thần đồng. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về số lượng bài tập đã làm để giành huy chương vàng Olympic, Vi Đông Dịch cho biết anh không làm nhiều mà chủ yếu tập trung vào “nghĩ”. Anh chia sẻ rằng khi đã nghĩ ra cách giải, anh không cần phải làm bài đó nữa. Với Vi Đông Dịch, việc giải toán có lẽ chưa hoàn toàn thỏa mãn. Anh thường tự tạo ra các bài toán, đặt câu hỏi và dành thời gian dài để suy nghĩ tìm ra lời giải.

Vi Đông Dịch không bao giờ chơi game online. Anh thỉnh thoảng lên mạng để tìm các bài toán hay, đôi khi xem thời sự trên tivi, nhưng không thích các môn thể thao như bóng rổ hay bóng đá. Sau kỳ thi Olympic ở Tây Ban Nha, anh đã từ chối lời mời tham quan hai ngày tự do từ trưởng đoàn, giải thích rằng anh không thích du lịch vì phải ra ngoài từ sáng đến tối, điều đó khiến anh mệt mỏi.

Vi Đông Dịch (áo đỏ), khoe huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế lần thứ 49 sau khi từ Tây Ban Nha về nước, trước cổng trường THPT Sư phạm Sơn Đông, hồi tháng 8/2008. Ảnh: Qilu Evening News
Vi Đông Dịch vô địch Olympic Toán quốc tế lần thứ 49 tại Sơn Đông năm 2008. Ảnh: Internet

Tầm Hạo, bạn cùng lớp cấp ba của Vi Đông Dịch, nhận xét rằng anh cực kỳ nhạy bén với toán học và có tư duy logic rất mạnh. Anh cũng cho biết Vi Đông Dịch luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi được hỏi bài, nhưng không chủ động giao tiếp.

Thiên tài toán học Trung Quốc từ nhỏ đã giải trí bằng sách Toán - 1
Vi Đông Dịch giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Internet

Sau khi giành huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế, Vi Đông Dịch được tuyển thẳng vào khoa Toán, Đại học Bắc Kinh năm 2010. Anh tốt nghiệp cử nhân năm 2014 và nhận bằng tiến sĩ năm 2018. Tại Đại học Bắc Kinh, Vi Đông Dịch trở thành một “huyền thoại” của khoa Toán. Trong một học kỳ, anh được chọn làm trợ giảng. Giáo sư giới thiệu anh với các sinh viên bằng một câu nói nổi tiếng: “Đây là trợ giảng của các bạn. Nếu có bài tập không làm được, có thể hỏi tôi. Nếu tôi không làm được thì hỏi trợ giảng. Nếu cả trợ giảng cũng không làm được, chắc đề bài sai rồi!”.

Vi Đông Dịch còn được biết đến với việc tự nghĩ ra nhiều phương pháp giải toán ngắn gọn hơn cả các phương pháp tiêu chuẩn, được gọi là “Phương pháp Vi” và “bất đẳng thức Vi Đông Dịch”.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2019, anh làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh, một viện nghiên cứu do nhà nước đầu tư, được thành lập năm 2005 trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh. Trang web của trung tâm giới thiệu về Vi Đông Dịch như sau: “Lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo của Vi là phương trình đạo hàm riêng, giải tích hình học. Anh sở hữu khả năng phân tích và tính toán xuất sắc, đã công bố hơn 10 bài nghiên cứu trên các tạp chí Toán học quốc tế nổi tiếng”.

Từ tháng 12/2019 đến nay, Vi Đông Dịch đảm nhận vị trí giảng viên tại Đại học Bắc Kinh. Thỉnh thoảng, anh lại gây sốt trên mạng xã hội qua các video phỏng vấn với phong cách giản dị như một chàng thiếu niên năm xưa. Trong một video năm 2021, Vi Đông Dịch xuất hiện với chai nước khoáng và túi nilon đựng vài chiếc bánh bao, tóc tai bù xù, trang phục giản dị, giới thiệu về quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân. Anh kết thúc video bằng lời chúc: “Chúc các bạn thi tốt, chào mừng đến với Đại học Bắc Kinh, tôi cũng không biết nói gì hơn”.

Đầu tháng này, Vi Đông Dịch đã tạo tài khoản mạng xã hội đầu tiên trên Douyin và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt, thu hút khoảng 25 triệu người theo dõi chỉ trong vòng 10 ngày. Nhiều người theo dõi anh với hy vọng “xin vía” học giỏi cho người thân trong kỳ thi sắp tới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *