Thoát chết gang tấc: Máy bay Ấn Độ rơi gây kinh hoàng

Vào một buổi chiều định mệnh ngày 12/6, chiếc Boeing 787-8 của hãng hàng không Air India, chở theo 242 hành khách và phi hành đoàn, đã gặp nạn chỉ 34 giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad. Thảm kịch xảy ra khi máy bay lao xuống khu ký túc xá và nhà ăn của trường Cao đẳng Y khoa B.J., gây ra một cảnh tượng kinh hoàng và tang thương.

Theo các nhân chứng, phần đầu của chiếc máy bay xấu số đâm trực diện vào ký túc xá Atulyam-11, nơi sinh sống của các sinh viên và bác sĩ. Phần thân giữa máy bay rơi xuống khu vườn và con đường kế bên, trong khi phần đuôi và càng đáp mắc kẹt trên mái nhà ăn, nơi nhiều người đang dùng bữa trưa.

Phần đuôi của máy bay mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: Reuters
Máy bay rơi ở Ấn Độ: Phần đuôi mắc kẹt trong tòa nhà (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 265 người, bao gồm hành khách trên máy bay và những người dưới mặt đất. Giới chức lo ngại con số thương vong có thể còn tăng lên do quy mô thảm họa và công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Đáng chú ý, có tới 290 túi đựng thi thể đã được sử dụng.

Cảnh đổ nát trong nhà ăn, nơi đuôi máy bay mắc kẹt sau khi xuống khu ký túc xá và nhà ăn của trường Cao đẳng Y khoa B.J. ở thành phố Ahmedabad ngày 12/6. Ảnh: AP
Hiện trường tan hoang sau vụ máy bay rơi ở Ahmedabad (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Bác sĩ Kushal Chauhan, một người may mắn thoát nạn, cho biết nhà ăn thường rất đông đúc vào giờ cao điểm. “Nếu máy bay rơi chậm hơn 10 phút, có lẽ hơn 300 bác sĩ đã có mặt trong nhà ăn,” ông nói.

Một người dân Ấn Độ có em trai 14 tuổi thiệt mạng, khóc bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi của bệnh viện ở Ahmedabad ngày 13/6. Ảnh: AP
Ấn Độ đau xót: Em trai thiệt mạng trong vụ máy bay rơi (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Bác sĩ Ramkrishna kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Một người bạn cảnh báo tôi về chiếc máy bay bay quá thấp gần nhà ăn. Tôi vừa bước ra ngoài thì một tiếng nổ lớn vang lên. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chúng tôi đã kéo được 5 thi thể từ đống đổ nát và nhận dạng họ qua chiếc áo blouse.”

Bác sĩ Mohit Chavda, người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, bàng hoàng nhớ lại: “Hành lý và mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Tôi ngồi bất động trong 10 phút trước khi gọi cứu hộ.” Nhiều nhân chứng khác cũng mô tả “tiếng nổ như sấm bên tai” và cảm giác “mặt đất rung chuyển như động đất.”

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã nhanh chóng triển khai 6 đội tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ và tìm kiếm. Ông Hariom Gandhi, đại diện NDRF, cho biết việc xác định chính xác số lượng thương vong còn gặp nhiều khó khăn cho đến khi hiện trường được dọn dẹp hoàn toàn. Công tác nhận dạng các nạn nhân đang được tiến hành thông qua xét nghiệm ADN tại bệnh viện Ahmedabad.

Vụ tai nạn này đánh dấu lần đầu tiên một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner gặp tai nạn gây chết người. Được biết, chiếc máy bay này đã thực hiện hơn 41.000 giờ bay và 8.000 lần cất hạ cánh trong năm qua. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *