Trong những khoảnh khắc chiều muộn, một vài câu hát vu vơ lại khơi gợi trong tôi hình ảnh về anh, người đàn ông chưa từng gặp mặt nhưng lại hiện diện thân quen trong những suy tưởng dịu dàng. Có lẽ vì thế, tôi viết những dòng này, như một lời chào từ trái tim, gửi đến anh, một người tri kỷ tiềm ẩn.
Hà Nội vào hạ, nắng rực rỡ hơn, phượng và bằng lăng đua nhau khoe sắc. Bất chợt nhìn hoa phượng, tôi giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay, tôi có chút thảnh thơi, chậm rãi hơn thường lệ, và lắng nghe thấy tiếng lòng mình khẽ gọi một ai đó. Tôi tự ví mình như nàng công chúa ngủ trong rừng phiên bản đời thường – “The Homely and Honey Sleeping Beauty” – không hẳn là ngủ say, mà chỉ đang chờ đợi một trái tim đồng điệu, một tâm hồn chân thành đến đánh thức.
Tôi đã hơn 45 tuổi, là giáo viên, đã ly hôn và có một cậu con trai 15 tuổi thông minh, hài hước. Chúng tôi sống ở Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, có truyền thống, nhưng tôi luôn cởi mở và giàu tình yêu thương. Tôi giản dị, chu đáo, nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự hóm hỉnh. Khi vui, tôi cười nhiều, nói nhiều, đôi khi “tếu táo” một chút, nhưng cũng thích lắng nghe người khác, bởi tôi tin mỗi người đều mang một nét duyên riêng biệt.
Ngoại hình tôi nhỏ nhắn, không quá nổi bật nhưng dễ nhìn. Tôi sống tình cảm, thích giúp đỡ người khác, dễ đồng cảm và cũng dễ mềm lòng. Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc dạy học, đọc sách, nghe nhạc, đi bộ và những buổi học khiêu vũ còn dang dở. Tôi yêu thiên nhiên, thích những chuyến đi trekking, để hòa mình vào gió mây, để thấy mình nhỏ bé mà tâm hồn rộng mở.
Tôi không kỳ vọng nhiều về người bạn đời, chỉ mong anh biết yêu thương, chân thành và có văn hóa. Anh có thể vui tính, trầm lặng, lãng mạn hay giản dị – tôi tin nếu có sự đồng điệu, mọi cá tính đều có thể hòa hợp. Tôi chỉ mong anh đừng gia trưởng, đừng thô thiển, gọn gàng vừa phải thôi, và hãy dành cho nhau sự ấm áp và trìu mến.
Nếu anh bận rộn, tôi sẽ chăm lo cho tổ ấm nhỏ, đưa các con đi chơi, học thể thao, tổ chức những ngày cuối tuần vui vẻ. Tôi ưu tiên trẻ con, vì chúng là nguồn sống của cả hiện tại và tương lai.
Tôi mong rằng, nếu có duyên, chúng ta có thể cùng nhau lên kế hoạch cho những năm tháng sắp tới, để có một mái nhà bình yên, một hành trình đi bên nhau, dù nắng hay mưa, vẫn nắm tay thật chặt.
Nếu anh thấy những chia sẻ của tôi có điều gì đó đồng điệu, đừng ngần ngại viết cho tôi vài dòng nhé.
Tôi chờ thư anh.
*Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress