Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/6 đưa tin Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, đã qua đời. Thông tin này được đưa ra sau những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Iran đã bác bỏ thông tin từ phía Israel, khẳng định tướng Bagheri vẫn còn sống và đang điều hành công việc tại trung tâm chỉ huy tác chiến. Tuy nhiên, sau đó, thông tin về sự qua đời của ông đã được xác nhận.
Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một chiến dịch không kích bất ngờ vào rạng sáng ngày 13/6, nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran. Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran và thành phố Natanz thuộc tỉnh Isfahan. Israel tuyên bố rằng hành động này là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng từ Iran, cáo buộc rằng Iran có thể sớm sở hữu đủ uranium làm giàu để chế tạo nhiều bom hạt nhân.
Tướng Bagheri, một chuyên gia tình báo quân đội, sinh ra tại Tehran. Có sự không thống nhất về năm sinh của ông, với một số nguồn, bao gồm Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng ông sinh năm 1960, trong khi những nguồn khác lại ghi là năm 1958. Ông gia nhập Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào năm 1980 và tham gia Chiến tranh Iran – Iraq trong thập niên 1980. Đến tháng 6/2016, ông được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang, vị trí cao nhất trong quân đội Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết cuộc tấn công của Israel đã gây ra thiệt hại lớn, bao gồm cả cái chết của một số chỉ huy và nhà khoa học Iran, trong đó có tướng Hossein Salami, tư lệnh IRGC. Ông Khamenei đã lên tiếng cảnh báo Israel về những hậu quả nghiêm trọng và tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.
Admin
Nguồn: VnExpress