Anh trai liên tục mượn tiền: Giải pháp khó xử cho bạn

Trong gia đình tôi, anh trai định cư ở Nhật cùng vợ, còn tôi là con trai thứ sống cùng mẹ và em gái. Chúng tôi đều đi làm, nhưng mọi chi phí sinh hoạt và chăm sóc mẹ đều do tôi gánh vác, em gái hỗ trợ tùy khả năng. Anh trai tôi không đóng góp gì cho gia đình.

Gần đây, họ hàng thông báo có một mảnh đất giá một tỷ đồng muốn bán rẻ. Họ ngỏ ý với anh trai tôi, vì nghĩ anh chị có điều kiện kinh tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự thật là anh chị không có tiền, thậm chí còn đang gánh khoản vay mua nhà trả góp và chưa trả lại tiền đã vay của tôi và em gái trước đó.

Anh chị đề nghị mượn tiền của mẹ, tôi và em gái để mua đất, hứa sẽ chia lợi nhuận sau khi bán. Tôi nhớ lại chuyện trước đây, mẹ từng bị thuyết phục góp vốn đầu tư và sau khi có lời 70 triệu đồng, mẹ đã cho anh chị hết để làm đám cưới. Lần này, tôi quyết định không tham gia. Chỉ có mẹ và em gái góp tiền nhưng vẫn thiếu, anh trai lại gợi ý em gái vay tài chính, nhưng em gái không đủ điều kiện vì mới chuyển việc. Áp lực lại dồn lên tôi.

Tôi đã từ chối thẳng thừng, nhưng anh trai nhờ mẹ thuyết phục tôi. Tôi rất khó xử nhưng vẫn giữ vững quyết định. Sắp tới tháng Tám, anh chị sẽ về nước để làm lại giấy tờ ngân hàng và muốn nhờ mẹ, tôi hoặc em gái đứng tên thay mặt. Mẹ không đủ điều kiện, em gái cũng không muốn liên quan, nên mọi chuyện lại hướng về phía tôi.

Tôi đã bày tỏ thái độ không muốn dính líu, nhưng vì không giỏi ăn nói nên anh trai liên tục thuyết phục bằng mọi cách. Cuối cùng, tôi chọn cách trốn tránh bằng việc đi công tác. Tôi không muốn làm sứt mẻ tình cảm anh em, dù cảm thấy từ lần cho mượn tiền đầu tiên, mối quan hệ trong gia đình đã dần trở nên lạnh nhạt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *