Đi vệ sinh ở Bắc Cực: Cần người bảo vệ có súng

Svalbard, quần đảo băng giá thuộc Na Uy, được mệnh danh là “hoang mạc lạnh” lớn nhất châu Âu, đồng thời là bối cảnh xuất hiện trong bộ phim bom tấn “Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng”.

Nhà văn người Anh John Gimlette đã có một tuần khám phá vùng đất khắc nghiệt này. Ông tham gia một chuyến thám hiểm bằng xe trượt tuyết cùng năm người, khởi hành từ Longyearbyen, thị trấn gần cực Bắc nhất thế giới thuộc Svalbard, để tiến sâu vào vùng hoang dã.

John Gimlette chụp ảnh lưu niệm tại Svalbard. Ảnh: DM
John Gimlette chụp ảnh kỷ niệm tại Svalbard (Ảnh: DM). Ảnh: Internet

Sau hành trình hơn 130 km, đoàn đến Nordenskiold Lodge, một nhà nghỉ mang phong cách Bắc Âu ấm cúng giữa vùng băng tuyết. Nơi đây có ghế bọc da, cửa sổ kính nhìn toàn cảnh và cả phòng xông hơi. Chủ nhà là vợ chồng Trond và Ragna, những người dân địa phương thân thiện. Trond từng là thợ săn, còn Ragna nổi tiếng với món thịt tuần lộc trứ danh.

Do hệ thống thoát nước bị đóng băng, việc đi vệ sinh trở thành một thử thách. Đàn ông phải ra ngoài, có người canh gác cẩn thận, trang bị súng để phòng ngừa gấu Bắc Cực tấn công. Trond thường đảm nhận nhiệm vụ này với khẩu 44 Magnum bên mình.

Để đến được Nordenskiold Lodge, nhóm du khách đã trải qua 8 tiếng ngồi trên xe kéo, vượt qua sông băng và những cánh đồng tuyết dưới thời tiết âm 27 độ C. Họ phải mặc đồ giữ nhiệt chuyên dụng, và tay lái xe có chức năng sưởi ấm. Bữa trưa giữa khung cảnh băng giá là món cà ri sấy khô tiện lợi.

Những ngôi nhà sơn đỏ tại Longyearbyen. Ảnh: Longyearbyen Adventure
Longyearbyen: Vẻ đẹp những ngôi nhà sơn đỏ (Ảnh: Longyearbyen Adventure). Ảnh: Internet

Càng đi sâu vào vùng hoang dã, cảnh vật càng trở nên hùng vĩ. Những ngọn núi trắng xóa như mây vờn dưới bầu trời xanh thẳm, những vách đá dựng đứng phủ băng trông như những đồng xu màu hồng. Tại sông băng Horbyebreen, nhóm của John len lỏi qua một đường hầm băng tự nhiên, một không gian “im lặng đến rợn người” như lời ông miêu tả.

Với diện tích hơn 61.000 km2, tương đương Ireland, phần lớn Svalbard là đá và băng vĩnh cửu. Trong số các đảo thuộc quần đảo này, chỉ Spitsbergen có người sinh sống, với khoảng 2.600 dân cư chia đều ở năm khu định cư nhỏ.

Tại Longyearbyen, thuộc Spitsbergen, nhiệt độ mùa xuân dao động quanh -15 độ C, tuyết phủ quanh năm và đóng băng sâu tới hơn 100 m. Quy định nghiêm ngặt nhất ở đây là cấm rời khỏi Longyearbyen nếu không mang theo súng, do gấu Bắc Cực thường xuyên xuất hiện.

Đầu tháng, một nhóm du khách đã bị gấu Bắc Cực theo dõi, nhưng may mắn không gặp sự cố, theo lời kể của hướng dẫn viên địa phương Elise. Hiện nay, Svalbard là nơi trú ẩn của hơn 3.000 con gấu Bắc Cực, với chiều cao hơn 2 m và nặng hơn 600 kg.

Thị trấn Longyearbyen có đầy đủ tiện nghi như thư viện, quán rượu, trường học và khách sạn mang phong cách Bắc Âu. Hải cẩu là một món đặc sản trong thực đơn của các nhà hàng. Siêu thị bán cả xe trượt tuyết, và hình ảnh tuần lộc lặng lẽ băng qua những thảo nguyên tuyết trắng là điều thường thấy ở đây.

Cách Longyearbyen chỉ 13 km là thị trấn khai thác than Pyramiden của Nga. Nơi đây từng là nhà của 900 thợ mỏ, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 20 người và một bức tượng Lenin. Do tình hình chính trị giữa hai nước, đoàn của John không thể ghé thăm Pyramiden mà chỉ quan sát từ xa.

Gấu Bắc Cực ở Svalbard. Ảnh: Alamy
Gấu Bắc Cực hoang dã ở Svalbard (Ảnh: Alamy). Ảnh: Internet

Vào ngày cuối cùng, nhóm của John băng qua một vịnh băng để đến chân sông băng Nordenskiold, nơi những cột băng khổng lồ vỡ ra như những tòa nhà cao tầng bị nghiền nát. Nhìn gần, tường băng có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Buổi tối, Ragna mời khách bằng rượu với những viên đá được lấy từ băng hàng nghìn năm tuổi, một trải nghiệm khó quên đối với John.

Tại Spitsbergen, số lượng chó kéo xe còn nhiều hơn người. Trước khi có xe trượt tuyết, chó là phương tiện di chuyển duy nhất. Trên đường trở về, John đã thử trải nghiệm “mushing” – điều khiển xe do chó kéo. Những chú chó Ravioli, Twix và Stinky rất khỏe mạnh và thân thiện. John thích thú với trải nghiệm này, mặc dù tốc độ di chuyển chậm hơn so với xe trượt tuyết bằng máy.

Không phải ai cũng sống sót ở vùng đất khắc nghiệt này. Một phần của Bảo tàng Bắc Cực Longyearbyen trưng bày những câu chuyện về những chuyến đi không thành công, từ bộ đồ phi công và mảnh vỡ máy bay của nhà thám hiểm Roald Amundsen đến chiếc khinh khí cầu Italia định mệnh.

Trong khu vực “thảm họa” của bảo tàng còn có khẩu súng của người thợ săn Georg Nilsen, người mất tích năm 1921. Khi được tìm thấy vào năm 1965, ông đã bị gấu Bắc Cực ăn thịt, khẩu súng vẫn còn kẹt đạn, một lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của vùng đất này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *