Tại các thành phố lớn phía nam Trung Quốc như Thượng Hải, Hàng Châu và Hạ Môn, một dịch vụ mới lạ đang thu hút sự chú ý: “một cuốc xe thành phố”. Với mức giá khoảng 99 tệ (tương đương 14 đô la Mỹ), khách hàng nữ có thể thuê những chiếc xe sang trọng để dạo phố, trò chuyện và giải tỏa tâm sự cùng tài xế.
Điểm đặc biệt của dịch vụ này là những tài xế thường là các sinh viên đại học xuất thân từ gia đình khá giả. Họ sử dụng những chiếc xe hơi đắt tiền của gia đình trong thời gian rảnh rỗi để cung cấp dịch vụ chở khách đặc biệt này. Các dòng xe phổ biến thường thấy là Porsche, Ferrari và Rolls-Royce, trong khi Mercedes-Benz và BMW có mức giá “mềm” hơn.
Một người dùng mạng xã hội có nickname “Cuốn theo chiều gió” đã chia sẻ trải nghiệm của mình vào đầu tháng 6. Anh tự giới thiệu là một nghiên cứu sinh cao 1,8 mét, từng có kinh nghiệm mở công ty. Kèm theo đó là những hình ảnh selfie trong phòng gym và chiếc Porsche Cayenne của mình. Anh quảng cáo dịch vụ “hóng gió” với mức giá 88 tệ một chuyến.
Theo chia sẻ của “Cuốn theo chiều gió”, anh có thể hóa thân thành nhiều vai khác nhau như anh trai, bạn trai hoặc quản gia trong suốt chuyến đi, với phạm vi giới hạn trong nội thành. Anh thậm chí đã thành lập một nhóm đặt lịch với khoảng 400 thành viên. Khách hàng thường để lại những lời khen về xe đẹp, thơm tho, chạy êm và phong cách phục vụ thoải mái, thân thiện.
Tương tự, “Quả Chanh”, một chàng trai trẻ ở Vũ Hán, cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe Ferrari với giá 99 tệ cho 30 phút. Anh tự nhận mình là người nhiệt tình, yêu thích lái xe và sẵn sàng trò chuyện để giúp khách hàng giải tỏa áp lực trong công việc hoặc chuyện tình cảm. “Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác tăng tốc mạnh mẽ và tiếng gầm rú đầy phấn khích của động cơ”, chàng trai 24 tuổi này giới thiệu.
Vương, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở tỉnh Phúc Kiến, cho biết anh đã chở khoảng 6 khách hàng nữ. Đa phần họ sử dụng dịch vụ sau giờ làm việc và anh thường đưa họ đi hóng gió dọc bờ biển. “Nhiều người chia sẻ với tôi về chuyện tình cảm, và tôi giúp họ phân tích hành vi của bạn trai”, Vương tâm sự.
Anh kể lại một kỷ niệm đáng nhớ, khi một nữ khách hàng đã khóc suốt nửa tiếng trong xe của anh sau khi phát hiện bạn trai lừa dối. Sau đó, cô đã cảm ơn và ôm anh một cách lịch sự. “Tôi tin rằng nhiều người cần sự hỗ trợ như vậy từ một người lạ. Chiếc xe trở thành một không gian riêng tư để họ giải tỏa cảm xúc”, Vương chia sẻ. Anh dự định sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vào cuối năm, nhưng hiện tại anh muốn tận dụng thời gian để lái xe và kết bạn.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn, đặc biệt khi tài xế có thể biết được địa chỉ nhà của khách hàng nữ sống một mình. Để giải quyết vấn đề này, Vương cho biết anh luôn yêu cầu khách hàng đặt xe qua ứng dụng để đảm bảo mọi chuyến đi đều được giám sát.

Một khách hàng của Vương chia sẻ rằng dịch vụ “hóng gió” nội đô khiến cô luôn mong chờ đến giờ tan làm. “Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trong một chiếc xe trị giá hàng triệu tệ! Tài xế rất hài hước, tôi thường chia sẻ những câu chuyện phiếm ở văn phòng với anh ấy”, cô hào hứng nói.
Nhiều người bình luận rằng xã hội hiện đại ngày càng khiến con người cảm thấy cô đơn hơn, và họ sẵn sàng trả tiền để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ dù chỉ là thoáng qua.
Admin
Nguồn: VnExpress