Từ 15h ngày 13/5, khu vực gian hàng của VnExpress Marathon Quy Nhơn chính thức mở cửa, nhưng ngay từ 14h, đông đảo vận động viên đã tập trung tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, chuẩn bị sẵn mũ, ô, quạt để đối phó với thời tiết nắng nóng và chờ đợi nhận Bib sớm.
Nhiều nhóm vận động viên đã tranh thủ đến sớm để nhận Bib, sau đó lên kế hoạch di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Gia đình anh Nguyễn Mạnh Thắng từ Hà Nội với 10 thành viên đã đến Quy Nhơn vào sáng 13/5. Anh Thắng chia sẻ, sau khi hoàn tất thủ tục nhận race-kit, cả gia đình sẽ đến Hòn Khô để lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản tươi ngon.
Để đảm bảo an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia sự kiện, ban tổ chức đã thiết lập hệ thống rào chắn và bố trí lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ lối ra vào. Bên trong khu vực phát race-kit, các quầy được phân chia theo từng cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Hàng trăm tình nguyện viên đã được huy động để hỗ trợ vận động viên ở tất cả các khâu.
Vận động viên chỉ cần xuất trình mã QR để ban tổ chức kiểm tra thông tin trước khi nhận bộ vật phẩm, bao gồm áo, mũ và các sản phẩm dinh dưỡng. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài phút.
Nhóm gia đình anh Huỳnh Quang Vân đến từ Hà Nội, với 20 thành viên, đã mua Bib ở hầu hết các cự ly. Họ kết hợp tham gia chạy bộ với du lịch, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất Bình Định. Cả gia đình còn gây ấn tượng khi mặc đồng phục mang đậm “vibe biển” khi đi nhận Bib.
Gia đình anh Nguyễn Văn Nhật và gia đình anh Huỳnh Ngọc Linh cũng cùng nhau đến nhận Bib. Hai vận động viên nam này còn đưa vợ và con trai đến Quy Nhơn để du lịch và cổ vũ cho họ tham gia cự ly 21km.
Cặp đôi Harley George Meservey và Trang Nguyễn cùng nhau đăng ký cự ly 21km. Sau khi nhận race-kit, họ đã cùng nhau đến khu vực booth chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại thành phố biển Quy Nhơn.
Mỹ Chi, Ngọc Trang và Thảo Vy, ba nữ vận động viên đăng ký cự ly 21km, đã đến khu vực expo vào chiều muộn để tránh nắng gắt. Đây là lần đầu tiên cả ba cùng nhau tham gia một giải half marathon chính thức sau thời gian dài luyện tập.
Vận động viên phong trào Phan Thị Tường Vy đến từ Gia Lai, người có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, cũng đã nhận race-kit vào chiều 13/6. Cô đến Quy Nhơn trước ngày thi đấu hai ngày để làm quen với thời tiết và đường chạy.
Sau khi nhận đầy đủ vật phẩm, các vận động viên di chuyển đến khu vực gian hàng của các nhà tài trợ. Tại đây, có đầy đủ các loại trang phục, phụ kiện và thực phẩm bổ trợ dành cho vận động viên. Anh Hồ Quang Dương đến từ Bình Định đánh giá cao công tác tổ chức của VnExpress Marathon, đặc biệt là các “dịch vụ đi kèm” cho vận động viên ngay tại khu expo. Anh Dương cho biết thường xuyên đến khu vực này để mua gel, muối và các phụ kiện cần thiết với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Tại gian hàng của Yamaha, các vận động viên còn có cơ hội trải nghiệm lái thử các dòng xe của thương hiệu Nhật Bản này. Ngoài ra, các vận động viên còn có dịp giao lưu với đô cử Lê Văn Công, người từng giành Huy chương Vàng Paralympic, tại gian hàng của đối tác dinh dưỡng Herbalife.
VnExpress Marathon Quy Nhơn là giải chạy lâu đời nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 15/6 và ghi nhận số lượng vận động viên tham gia kỷ lục với 12.000 người đăng ký. Để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các vận động viên, ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về giao thông, y tế, du lịch và môi trường.
Dự kiến, các vận động viên sẽ được chạy trên cung đường khóa kín 100%, tương tự như mùa giải trước, với sự hỗ trợ của gần 1.000 chiến sĩ cảnh sát và dân quân. Lộ trình khóa kín, không có phương tiện giao thông, sẽ giúp vận động viên có không gian chạy thoáng đãng, an toàn, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm vận động viên cạnh tranh thành tích cải thiện thông số cá nhân.
Để chào đón các vận động viên đến tham gia giải chạy, chính quyền thành phố Quy Nhơn đã treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu dọc theo hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Xuân Diệu.
Admin
Nguồn: VnExpress