Sau cuộc tấn công bất ngờ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran vào rạng sáng ngày 13/6, cuộc sống thường nhật vốn nhộn nhịp ở Israel đã bị gián đoạn nghiêm trọng.
Sân bay chính của Israel đã phải đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới”. Các bệnh viện đã khẩn trương di chuyển hàng trăm bệnh nhân nặng đến các cơ sở ngầm, đồng thời cho xuất viện những bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn.
Từ Jerusalem đến Tel Aviv, những con phố vốn tấp nập vào dịp cuối tuần trở nên vắng vẻ khác thường. Phần lớn các cửa hàng và quán cà phê đều đóng cửa. Tại những địa điểm còn mở cửa, người dân xếp hàng dài để mua sắm các nhu yếu phẩm dự trữ, từ đồ hộp đến cà phê espresso.

Người dân Israel, sau gần hai năm sống trong tình trạng báo động kéo dài nhất lịch sử do các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Yemen và rocket từ Gaza, cảm nhận rõ sự khác biệt lần này.
Guy Weinberg, 30 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi biết chắc chắn Iran sẽ trả đũa. Chúng tôi không biết họ sẽ tấn công vào đâu, khi nào, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng”.
Sau đòn tấn công phủ đầu vào rạng sáng ngày 13/6, Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Để đáp trả, Tehran đã phóng 100 máy bay không người lái (UAV) và 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến ba người thiệt mạng và gây hư hại cho một số công trình.
Linh mục John Paul cho biết: “Chính phủ đã thông báo cho người dân về khả năng đối mặt với các cuộc trả đũa. Hiện tại, tất cả trường học và doanh nghiệp đều đóng cửa, ngoại trừ những người lao động thiết yếu. Các cuộc tụ tập, cả trong nhà và ngoài trời, đều bị hạn chế. Tất cả các biện pháp này đều nhằm mục đích giữ mọi người ở gần nơi trú ẩn và bảo vệ công chúng”.
Trên các kênh truyền hình Israel, không khí vui mừng bao trùm các bản tin. Israel tuyên bố đã tiêu diệt 20 chỉ huy an ninh cấp cao và 9 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.
Các phóng viên quân sự và chuyên gia phân tích tỉ mỉ các hình ảnh vệ tinh và video, thảo luận chi tiết về mục tiêu, phương thức và tác động của các cuộc tấn công từ Israel.
Roy Sharon, phóng viên quân sự kiêm nhà phân tích của hãng tin Kan, viết trên mạng xã hội X: “Tóm lại: Israel đã thành công rực rỡ trong công tác tình báo và tác chiến”. Ông bày tỏ sự tự hào về khả năng tấn công các mục tiêu cấp cao nằm sâu trong lãnh thổ Iran mà IDF đã thực hiện.
Sigalit, 50 tuổi, và Barack, 54 tuổi, hai giáo viên đến từ miền nam Israel để tham dự sự kiện Diễu hành Tự hào của cộng đồng LGBT ở Tel Aviv, đồng tình với quan điểm của Sharon.

Sigalit nói: “Chúng tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết vì biết rằng chúng tôi đã phá hủy vũ khí hạt nhân của Iran”. Tuy nhiên, cả hai quyết định trở về nhà sau một đêm vì sự kiện bị hủy và lo ngại về tình trạng giao thông ùn tắc trên các tuyến đường rời Tel Aviv.
Nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có ngôi sao người Mỹ Caitlyn Jenner, khách mời danh dự của sự kiện diễu hành, đang bị mắc kẹt ở Israel. Trong khi đó, nhiều người Israel ở nước ngoài đang tìm cách trở về nước qua mạng xã hội.

Đa số các hãng hàng không quốc tế đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Ngay cả hãng hàng không quốc gia El Al của Israel, vốn hoạt động gần như không gián đoạn trong suốt cuộc chiến ở Gaza, cũng đã hủy các chuyến bay vào ngày 13/6, đồng thời thông báo cho hành khách có vé vào ngày 14 và 15/6 không đến sân bay, và ngừng nhận đặt chỗ cho đến cuối tháng.
Tại khu vực sinh sống của người Palestine ở Bờ Tây do Israel kiểm soát, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Đường sá và các trạm kiểm soát đều đóng cửa khi Israel tập trung đối phó với Iran.
Israel cũng đóng cửa nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem, một trong những thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước toàn dân vào ngày 13/6, cho biết tình trạng này “có thể kéo dài hơn nhiều so với những gì mọi người từng trải qua”, kêu gọi người dân dự trữ nhu yếu phẩm và nhấn mạnh “quan trọng nhất là hãy kiên nhẫn”.
Linh mục John Paul nhận định: “Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây, người Israel, người Palestine, người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, đều rất lo ngại tình hình hiện tại sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực lớn hơn”.
Trong khi đó, một số người Israel vẫn quyết tâm duy trì cuộc sống bình thường. Keter Benchimol, 55 tuổi, đã bay về Israel ngay trước khi không phận bị đóng cửa. Sau đó, bà cùng con trai đi bơi ở biển. Bãi biển, vốn thường đông đúc người tắm nắng, trở nên vắng vẻ hơn, nhưng vẫn có người.
Bà nói: “Không cần phải sợ hãi, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu đến ngày tôi phải chết, tôi có thể chết ở bất cứ đâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở bên các con, không phải lo lắng cho chúng từ xa”.
Admin
Nguồn: VnExpress