Rạng sáng ngày 13/6, Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Sư tử Trỗi dậy” nhắm vào Iran. Khoảng 200 chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ của Israel đã đồng loạt xuất kích, thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các cơ sở hạt nhân và quân sự trên khắp lãnh thổ Iran. Mục tiêu của chiến dịch, theo tuyên bố từ giới chức Israel, là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo một nguồn tin an ninh cấp cao Israel giấu tên, chiến dịch này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và kéo dài của Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel (Mossad). Sự hợp tác chặt chẽ giữa không quân, Cục Tình báo Quân đội, Mossad và các cơ sở công nghiệp quốc phòng khác của Israel đóng vai trò then chốt trong việc thu thập thông tin tình báo cần thiết để vô hiệu hóa các cơ sở quân sự và địa điểm hạt nhân nhạy cảm của Iran.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aviv và Tehran, Mossad đã triển khai nhiều biện pháp, bao gồm cả hoạt động tình báo tín hiệu và việc cài cắm điệp viên hoạt động dài ngày trên lãnh thổ Iran. Thậm chí, Mossad còn thiết lập một căn cứ máy bay không người lái (UAV) bí mật ngay bên trong Iran mà không bị lực lượng phản gián Tehran phát hiện.
Vào thời điểm then chốt, các đặc vụ Mossad đã sử dụng UAV để tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran, ngăn chặn khả năng Tehran đáp trả nhanh chóng. Chiến thuật này tương tự như chiến dịch “Mạng nhện” mà Ukraine đã thực hiện gần đây trên lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, tình báo và quân đội Israel đã bí mật đưa tên lửa dẫn đường chính xác vào Iran, bố trí chúng trên nhiều phương tiện và khu vực núi non để đảm bảo yếu tố bất ngờ. Khi các tiêm kích Israel bắt đầu tấn công, những tổ hợp tên lửa tầm ngắn này cũng được kích hoạt, tấn công các trận địa phòng không ở miền trung Iran, góp phần vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của nước này và tạo điều kiện cho không quân Israel kiểm soát bầu trời.
Các chiến đấu cơ Israel sau đó đã tấn công hàng loạt mục tiêu, trong đó có cơ sở làm giàu uranium chính của Iran tại Natanz. Theo Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Natanz là một tổ hợp ngầm phức tạp chứa các phòng ly tâm nhiều lớp và hạ tầng điện.
Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ với Fox News rằng Mossad đã tiến hành một chiến dịch ngầm “ở mức độ điên rồ” để xác định vị trí các trung tâm chỉ huy không quân Iran. Tình báo Israel phát hiện quân đội Iran đã tập trung các lãnh đạo không quân về một trung tâm chỉ huy từng được sử dụng trong một cuộc tập trận công khai, và đã tấn công vào địa điểm này, gây ra tổn thất lớn cho lực lượng chỉ huy của không quân Iran.
Quan chức này cho biết thành công này có được nhờ sự kết hợp giữa may mắn và kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời so sánh nó với chiến dịch “máy nhắn tin” mà Israel đã thực hiện ở Lebanon, khi gài thuốc nổ vào máy nhắn tin và bộ đàm của các tay súng Hezbollah.

Kết quả của các hoạt động này là “cuộc tấn công ba lớp” vào rạng sáng ngày 13/6, với các đòn đánh đồng thời nhằm vào lưới phòng không, hệ thống tên lửa đạn đạo và cơ sở hạt nhân của Iran. Theo một quan chức Israel, chiến dịch đã vô hiệu hóa nhiều hạ tầng tên lửa, tiêu diệt các nhà khoa học cấp cao và các thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không Iran.
Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Mossad đã xây dựng một mạng lưới đặc vụ nằm sâu bên trong Iran, được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ then chốt. Chuẩn tướng Defrin cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạt nhân Natanz, nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để đẩy nhanh dự án phát triển vũ khí hạt nhân.

Israel cáo buộc Iran phát triển chương trình hạt nhân cho mục đích quân sự, cáo buộc mà Tehran bác bỏ, khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận nhà máy làm giàu uranium Natanz đã bị thiệt hại, nhưng không rõ mức độ.

Avner Golov, phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Mind Israel, nhận xét rằng thành công lớn nhất của chiến dịch là tấn công được cơ sở Natanz và vô hiệu hóa đợt phản công đầu tiên của Iran. Các chuyên gia Israel cho rằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” có tác động sâu rộng và mang tính chiến lược hơn so với các hoạt động trước đây của tình báo Israel.
Nadav Eyal, một nhà báo và chuyên gia phân tích người Israel, nhận định rằng chiến dịch này liên quan đến hạ tầng, thông tin tình báo và mức độ tinh vi của các cơ quan tình báo, vượt xa các chiến dịch kiểu “điệp viên 007”.
Về phía Iran, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani lên án các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân, quân sự và dân sự là hành động “hung hăng và trái luật”. Ông cho biết 78 người, trong đó có các quan chức quân sự cấp cao, đã thiệt mạng và 320 người bị thương, phần lớn là dân thường.
Để đáp trả, Iran đã phóng lượng lớn tên lửa đạn đạo vào Israel trong chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, nhắm vào các trung tâm quân sự và căn cứ không quân của Israel.
Admin
Nguồn: VnExpress