Chiều ngày 14/6, Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đã trở về Thái Lan trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ sau khi đăng quang tại cuộc thi lần thứ 72 ở Ấn Độ. Ngay khi xuất hiện tại sân bay Suvarnabhumi, cô đã được chào đón bởi đám đông người hâm mộ đang chờ đợi.
Opal Suchata đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên giành được vương miện Miss World sau 72 năm.
Đi cùng với Opal trong chuyến trở về có bà Julia Morley, Chủ tịch Miss World, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tân hoa hậu. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới, với nhiều trang tin sắc đẹp liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin về cô.
Trước đó, sau khi đăng quang, Opal đã nhận được lời chúc mừng từ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Theo thông báo từ Cổng thông tin Chính phủ Thái Lan, bà Paetongtarn dự kiến sẽ có buổi tiếp đón Opal tại Phủ Thủ tướng vào ngày 1/6.
Để chào mừng sự trở về của tân hoa hậu, một cuộc diễu hành đã được tổ chức trên đường Sukhumvit đến khu EM District, với sự tham gia của ban nhạc và đoàn xe hoa. Chiếc xe diễu hành đặc biệt dài 9 mét, được thiết kế bởi Theerachat và Norin, lấy cảm hứng từ hình ảnh chú voi, biểu tượng của lòng dũng cảm của Thái Lan, cùng với hoa và hình ảnh vương miện. Hàng ngàn người dân đã xuống đường để hòa mình vào không khí ăn mừng.
Tại sân bay Suvarnabhumi, từ trưa, người hâm mộ đã tập trung đông đảo, mang theo băng rôn, hình ảnh và cờ để chào đón và ăn mừng chiến thắng của Opal. Họ đứng ở cả khu vực mặt đất và các tầng cao, liên tục hô vang tên cô.
Trong sự kiện chào đón, Opal diện một chiếc đầm lệch vai duyên dáng, kết hợp với trang sức và vương miện truyền thống của cuộc thi.
Opal Suchata năm nay 22 tuổi, cao 1,8 mét, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và nụ cười rạng rỡ. Cô được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại Hoa hậu Thế giới 2025, đặc biệt sau khi chia sẻ câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư vú ở tuổi 16.
Hiện tại, Opal là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, và thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Trước khi đăng quang Miss World, cô từng đại diện Thái Lan tại Miss Universe 2024 ở Mexico và giành vị trí Á hậu 3.
Trong buổi giao lưu với khoảng 3.000 người hâm mộ, Opal chia sẻ: “Tôi sẽ không thể mang vương miện về nếu không có niềm tin và sự tin tưởng của mọi người. Niềm hy vọng đó không phải là gánh nặng mà là sức mạnh giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn. Tôi mong mọi người sẽ chia sẻ niềm vui, sự tự hào này cùng nhau. Chiếc vương miện không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả người dân Thái Lan. Tôi tin rằng với sức mạnh của người Thái, chúng ta có thể tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới.”

Trong thời gian đương nhiệm, Opal dự định tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến ung thư vú và thực hiện các dự án truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới.
Theo TPN Global, tổ chức nắm bản quyền Miss World Thailand và cử Opal đi thi, người hâm mộ đã chờ đợi cô từ trưa để cùng cô ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Miss World, một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên tại Anh vào năm 1951. Mùa thi thứ 72 diễn ra từ ngày 7 đến 31/5 tại Ấn Độ, với sự tham gia của 108 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa và các vòng thi phụ.
Admin
Nguồn: VnExpress