Hàng vạn người dân và du khách đã tập trung dọc các cây cầu và bờ sông Hàn để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của hai đội đến từ Canada và Trung Quốc.
Đội Trung Quốc đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, với những tạo hình pháo hoa ấn tượng. Khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp này từ các khán đài và những tòa nhà cao tầng dọc đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, đối diện khu vực bắn pháo.
Xuyên suốt màn trình diễn của đội Trung Quốc là ca khúc “Đường chúng ta đi”, kết nối các hiệu ứng pháo hoa thành một tổng thể hài hòa, đồng điệu với âm nhạc. Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời sông Hàn đã rực sáng như một dải ngân hà, tạo nên một bức tranh thiên văn sống động. Các hiệu ứng pháo hoa mô phỏng các hiện tượng vũ trụ như sao băng và các chòm sao chuyển động. Pháo hoa bung nở mềm mại, khi rơi nhẹ như mưa sao băng, khi xoay tròn trong sắc đỏ, vàng kim, xanh lục, tạo nên một nhịp điệu thị giác lôi cuốn. Bên cạnh màu sắc bắt mắt, đội Trung Quốc còn gây ấn tượng với những loạt pháo rủ sát mặt nước, tạo nên hình ảnh dòng sông Hàn lung linh trên nền trời đêm.
Anh Nguyễn Anh Cường, đến từ Hội An, chia sẻ rằng anh đã chờ đợi màn trình diễn của đội á quân Trung Quốc từ khi ban tổ chức công bố danh sách các đội tham dự. Anh nhận xét pháo hoa của Trung Quốc đa dạng về màu sắc và có tạo hình ấn tượng. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì thời tiết đứng gió đã khiến khói quyện lại, ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả hai đội.
Đội Canada, với màn trình diễn mang tên “Ánh sao ma thuật”, dù là đại diện lần đầu tiên tham gia lễ hội, cũng đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, thể hiện qua những tràng pháo tay vang dội. Tiếc rằng, thời tiết đứng gió cũng gây ảnh hưởng đến phần trình diễn của đội Canada, khiến khói che khuất tầm nhìn ở những phần sau.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 còn ba đêm thi nữa, diễn ra vào các tối thứ Bảy trong ba tuần tiếp theo. Đêm chung kết vào ngày 13/7 sẽ tìm ra đội vô địch của mùa giải năm nay.
Admin
Nguồn: VnExpress