Gia đình tôi có hai anh em, tôi năm nay 30 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn từ khi bố tôi qua đời lúc tôi còn nhỏ. Một mình mẹ đã vất vả nuôi hai anh em tôi khôn lớn, vì thế cả hai đều phải nghỉ học sớm để đi làm. Những năm tháng đầu đời, công việc không ổn định, thu nhập thấp nên không có nhiều tích lũy.
Bước ngoặt đến vào năm 2017, tôi theo anh trai làm thợ sơn trong làng. Nhờ cơ duyên này, tôi quen biết và kết hôn với em vợ anh vào năm 2018.
Đến năm 2022, vợ chồng tôi quyết định xây nhà riêng. Chúng tôi xác định việc này sớm muộn cũng phải làm, mặt khác cũng để tránh những bất đồng nhỏ trong gia đình do tính cách khác biệt. Quyết định này nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ cả hai bên gia đình. Vợ chồng tôi xây một căn nhà hai tầng, mỗi sàn rộng 80m2, tổng chi phí khoảng một tỷ đồng, chưa kể nội thất. Lúc đó, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 100 triệu đồng, phải vay thêm hơn bốn cây vàng của mẹ và hai chị vợ, số còn lại vay tiền mặt từ nhiều nguồn khác nhau. Mẹ và anh trai tôi không có điều kiện hỗ trợ tài chính, chỉ giúp đỡ về công sức.
Thời điểm vay vàng, giá chỉ khoảng 5,3 triệu đồng một chỉ, nhưng đến nay đã tăng lên 11-12 triệu đồng. Trong thời gian đó, vợ chồng tôi tham gia chơi họ lãi để có thêm vốn. Đến năm 2024, nhờ lấy được gần 200 triệu đồng từ họ, chúng tôi đã trả hết tiền công xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi coi như đã trả xong các khoản nợ tiền mặt và sắm sửa đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ, chỉ còn chiếc xe máy cũ kỹ.
Tôi luôn thương vợ vì em đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Qua đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình và khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định vay vàng để làm bất cứ việc gì, trừ trường hợp cấp bách như chữa bệnh. Hiện tại, tôi làm thiết kế cho một công ty, thu nhập khoảng 11-13 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi làm việc tại một công ty điện tử, tránh làm ca đêm để đảm bảo sức khỏe. Tổng thu nhập của hai vợ chồng trung bình khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
Admin
Nguồn: VnExpress