Đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, tôi cảm thấy vô cùng bối rối giữa tình yêu và gia đình. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có những góc nhìn sâu sắc hơn.
Tôi và người yêu đã bên nhau gần một năm. Tình cảm của chúng tôi nảy nở một cách tự nhiên và chân thành. Anh là người có trách nhiệm, hiền lành và hết mực yêu thương tôi. Với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Tuy nhiên, mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi chia sẻ chuyện tình cảm này với ba mẹ. Câu nói “Hai con khắc tuổi nhau” đã tạo nên một rào cản lớn.
Gia đình tôi vốn có truyền thống tin vào tử vi phương Đông, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến 12 con giáp và tuổi mệnh. Ba mẹ tôi đã đi xem bói và nhận được kết quả không mấy khả quan. Vì vậy, ba mẹ ra sức ngăn cấm và không cho phép tôi tiếp tục mối quan hệ này. Gia đình anh cũng đi xem và nhận được kết quả tương tự.
Tôi là con một, nên tôi hiểu rõ tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình. Tôi không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, không vâng lời ba mẹ, và tôi cũng lo sợ những điều không hay có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng đồng thời, tôi cũng là một người con gái đang yêu, và tôi không thể dễ dàng từ bỏ người mà tôi cảm nhận là một nửa của mình chỉ vì hai chữ “khắc tuổi”.
Tôi đã từng nghĩ đến việc âm thầm yêu và chờ đợi thời gian để ba mẹ có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng tôi không biết liệu sự chờ đợi này có mang lại kết quả tốt đẹp hay không, hay nó chỉ khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi và lạc mất nhau. Tôi cũng lo sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục đi ngược lại ý muốn của gia đình, thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ.
Làm thế nào để tôi có thể dung hòa giữa chữ hiếu và chữ tình? Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi không? Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ quý độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress