Cậu bé ung thư máu khao khát được trở lại trường

Giữa những ngày hè tháng Sáu, trong khi bạn bè được vui chơi thỏa thích bên gia đình, cậu bé Vũ, 10 tuổi, đang điều trị bệnh tại bệnh viện, vẫn tranh thủ ôn bài. Cậu tâm sự với mẹ rằng không cần nghỉ hè, chỉ mong sớm khỏe để được đến trường. Câu nói ấy của con trai khiến chị Phương Thảo, 39 tuổi, lòng quặn đau.

Uy Vũ là con trai lớn của chị Thảo, sống tại một xã thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Gia đình thuộc diện cận nghèo, nên vợ chồng chị Thảo phải làm thuê đủ nghề, từ bốc vác đến phụ hồ, làm vườn để kiếm tiền nuôi con.

Chị Thảo nghẹn ngào chia sẻ, gia đình từng trải qua những ngày thiếu thốn, phải chạy vạy từng đồng để đóng học phí cho con. Dù khó khăn đến đâu, chị cũng cố gắng vì tương lai của con.

Tháng 10/2024, chị Thảo bàng hoàng khi nhận tin con trai mắc bệnh ung thư máu. Ban đầu, Vũ chỉ có triệu chứng sốt cao và nổi mẩn đỏ, gia đình nghĩ là sốt siêu vi. Tuy nhiên, sau một tuần điều trị, bệnh tình ngày càng trở nặng. Vũ được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, và tại đây, kết quả chẩn đoán xác định em mắc ung thư máu.

Chị Thảo nghẹn ngào nói, Vũ là niềm an ủi, là động lực để vợ chồng chị cố gắng làm việc. Giờ đây, khi con mắc bệnh hiểm nghèo, chị không biết phải làm sao.

Lê Uy Vũ, 10 tuổi ở xã An Tĩnh, huyện Hoài Ân, Bình Định đang chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, tháng 5/2025. Ảnh: Người nhà cung cấp
Lê Uy Vũ: Hành trình chữa bệnh của cậu bé 10 tuổi ở Nhi Đồng 2. Ảnh: Internet

Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị Thảo thu xếp mọi việc, cùng con trai vượt hơn 700km đến bệnh viện để bắt đầu đợt xạ trị, hóa trị đầu tiên. Thời gian đầu, Vũ đau đớn không ăn không ngủ, chỉ thiếp đi khi được mẹ đọc sách, kể chuyện. Suốt 45 ngày điều trị liên tục, có những lúc phải tạm dừng vì sức khỏe của Vũ quá yếu, em liên tục nôn mửa và sốt cao.

Chị Thảo kể lại, khi Vũ hỏi mẹ rằng “lần này con ốm nặng quá mẹ nhỉ, mãi không khỏi lại còn phải đi khám ở xa”, chị đã cố kìm nén cảm xúc và giải thích rằng bệnh này cần thời gian, ai giỏi, mạnh mẽ sẽ chóng khỏi. Vũ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Trong quá trình điều trị, tưởng chừng như mọi thứ sẽ tiến triển tốt, nhưng chị Thảo lại nhận tin con trai bị biến chứng sỏi thận. Những cơn đau bụng dữ dội cộng với nỗi đau do hóa chất khiến cậu bé 10 tuổi chỉ biết ôm chặt mẹ và khóc.

Ở quê nhà, chồng chị Thảo vừa chăm sóc con gái nhỏ 4 tuổi, vừa tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm tiền gửi vào viện. Từ ngày Vũ đổ bệnh, gia đình đã vay nợ hơn 200 triệu đồng. Bố của Uy Vũ tâm sự, dù phải làm việc cả đời để trả nợ, anh cũng cam lòng, chỉ mong con được khỏe mạnh.

Hiện tại, Vũ đang chờ toa thuốc cuối cùng trong phác đồ điều trị, sau đó sẽ được về nhà và tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Nghe tin này, cậu bé vui mừng khôn xiết, dù biết bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng em rất háo hức được về thăm em gái, gặp lại bố và bạn bè sau nửa năm xa cách.

Uy Vũ tâm sự, trong khi bạn bè mơ ước trở thành công an, bác sĩ, em chỉ mong hết bệnh, có sức khỏe để đến lớp và cố gắng học thật giỏi.

Với mong muốn thắp lên niềm tin cho các bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng phối hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Mỗi sự chung tay của cộng đồng sẽ là một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước, mang đến hy vọng và sức mạnh cho các em trên con đường chiến đấu với bệnh tật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *