Gửi đến cô gái mà tôi mong được sẻ chia mỗi ngày,
Sài Gòn đã vào mùa mưa, và trong không gian se lạnh này, tôi cảm thấy sự cô đơn trỗi dậy. Tôi khao khát có một người để cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật, lắng nghe những tâm tư nhỏ bé, và cùng nhau vẽ nên những kỷ niệm đáng nhớ. Chính vì lẽ đó, tôi viết những dòng này, mong tìm thấy em giữa dòng đời.
Tôi mường tượng về em, có lẽ là một cô gái trầm tĩnh, dịu dàng, hoặc một người năng động, tràn đầy sức sống. Dù em là ai, tôi tin rằng khi gặp đúng người, sẽ có một sự kết nối kỳ diệu. Điều quan trọng nhất, tôi mong em là một người có tấm lòng nhân ái, hướng thiện. Về địa lý, tôi hy vọng em có quê từ Đà Nẵng trở vào Nam, để khoảng cách không là rào cản giữa chúng ta.
Cho phép tôi giới thiệu đôi nét về bản thân để em có thể hình dung rõ hơn về tôi: Tôi sinh năm 1989, quê ở Tiền Giang, cao 1,65m và nặng 58kg. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lên Sài Gòn học tập và làm việc cho đến nay. Công việc hiện tại của tôi là trong lĩnh vực kỹ thuật.
Người ta thường nói, mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn một mối nhân duyên, và ở cuối con đường sẽ gặp được người thương. Thế nhưng, tôi đã chờ đợi rất lâu, đứng ở cuối con đường mà vẫn chưa thấy em. Em có tin vào nhân duyên và luật nhân quả không? Với tôi, luật nhân quả là một đức tin, giúp tôi sống không tham lam, sân si, luôn cố gắng làm điều tốt, giúp đỡ mọi người và cho đi nhiều hơn.
Tính cách của tôi khá thẳng thắn và có phần ít nói, đôi khi hơi nghiêm nghị, có lẽ sẽ khiến người mới gặp cảm thấy khó gần. Nhưng khi đã thân thiết, tôi là người dễ gần và ấm áp. Ai cũng có ưu và khuyết điểm, nhưng hôm nay tôi xin phép chỉ kể về ưu điểm của mình thôi nhé. Còn khuyết điểm, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu sau (cười). Tôi biết nấu ăn, có thể sửa chữa điện nước trong nhà, không hút thuốc, không uống rượu bia, không đam mê cờ bạc, và thích chơi cầu lông. Tôi đã trải qua hai mối tình, dù không đi đến đích cuối cùng, nhưng tôi xem đó là hành trang quý giá để tôi có thể làm tốt hơn trong hành trình tiếp theo của chúng ta. Nếu có duyên, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn em nhé. Mong sớm nhận được thư của em.
Nếu bạn đọc quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress