Ngày 15/6, thành phố ven biển Bat Yam của Israel chìm trong cảnh hoang tàn sau ba ngày giao tranh ác liệt với Iran. Julia Zilbergoltz, một cư dân nơi đây, bàng hoàng thu dọn đồ đạc rời khỏi căn chung cư nay đã tan hoang. “Tôi đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này”, bà chia sẻ.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), một tên lửa đạn đạo của Iran đã giáng xuống Bat Yam vào rạng sáng 15/6, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 dân thường và làm gần 200 người khác bị thương. Thị trưởng Bat Yam, ông Tzvika Brot, cho biết cuộc tấn công đã gây ra “sự tàn phá và thiệt hại lớn cho hàng chục tòa nhà,” và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Bà Zilbergoltz kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Tôi đang ngủ thì những tiếng nổ lớn vang lên. Tôi thậm chí còn không nghe thấy còi báo động.”

Một cư dân khác, Yivgenya Dudka, đau xót chứng kiến ngôi nhà của mình bị phá hủy hoàn toàn: “Mọi thứ đều bị xóa sổ, không còn gì cả.”
Không chỉ Bat Yam, miền bắc Israel cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề. Tại thành phố Tamra, 4 người thiệt mạng khi tên lửa Iran rơi xuống. Tel Aviv và Rishon Lezion cũng không tránh khỏi đòn trả đũa từ Tehran sau các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự, hạt nhân và khu dân cư ở Iran.
Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, tên lửa Iran đã tấn công 22 địa điểm trên khắp lãnh thổ nước này. Tính đến tối 15/6, giới chức ghi nhận 14 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do các cuộc tập kích của Iran trong hai ngày 14 và 15/6.

Riky Cohen, một nhà văn ở Tel Aviv, bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động quân sự của chính phủ Israel, nhưng cũng không khỏi lo ngại về khả năng leo thang xung đột: “Tôi cảm thấy rất tệ, rất lo lắng và căng thẳng. Tôi đau đớn vì những người đã chết và bị thương. Tôi biết Iran là mối đe dọa, họ muốn phá hủy Israel.” Ông lo ngại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể “tiếp tục chiến tranh dù điều đó không cần thiết.”
Shahar Ben Zion, một người dân đang dọn dẹp ngôi nhà bị hư hại, cho rằng việc anh còn sống là một “phép màu”: “Tôi không muốn xuống nơi trú ẩn, nhưng mẹ tôi đã thuyết phục. Một vụ nổ vang lên sau đó, tôi nghĩ toàn bộ căn nhà đã đổ sập. Cảm ơn Chúa, đúng là phép màu khi chúng tôi còn sống.”
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Iran sẽ “phải trả giá đắt” vì đã gây ra cái chết cho dân thường Israel.
Xung đột giữa Israel và Iran bùng phát từ ngày 13/6 sau khi quân đội Israel không kích, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Kể từ đó, hai bên liên tục tấn công đáp trả lẫn nhau.
Theo NBC News, nguồn tin từ Iran cho biết ít nhất 150 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra. AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Iran nói rằng các đòn không kích của Israel đã khiến 128 người chết và hàng trăm người bị thương, phần lớn là dân thường.
Admin
Nguồn: VnExpress