‘Linh cảm kỳ lạ’ của hành khách trước vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

Ngày 12/6 định mệnh, bà Yasmin Vora, 51 tuổi, cùng cháu họ Pervez và cháu gái Zuveriya đã lên chuyến bay AI171 của hãng Air India, khởi hành đến Anh để tham dự một sự kiện trọng đại: lễ mừng em bé sắp chào đời. Hai con trai của bà Yasmin hiện đang sinh sống tại London, và với việc hai con dâu cũng sắp đến ngày sinh, bà dự định ở lại xứ sở sương mù trong khoảng 5-6 tháng để chăm sóc gia đình.

Ông Yassin, chồng bà Yasmin, nghẹn ngào kể lại: “Ban đầu, vợ tôi dự kiến bay vào ngày 9/6, nhưng sau đó đã đổi vé sang ngày 12/6 để có thể đi cùng Pervez và Zuveriya.” Gia đình ông bà sống tại thành phố Vadodara, thuộc bang Gujarat. Chính ông Yassin đã đưa vợ đến sân bay Ahmedabad để bà lên đường sang Anh.

Trong cuộc gọi cuối cùng trước khi cất cánh, bà Yasmin đã bày tỏ sự lo lắng với chồng về việc điều hòa trên máy bay không hoạt động. “Yasmin gọi cho tôi ngay trước khi máy bay cất cánh, bà ấy có linh cảm chẳng lành. Tôi đã trấn an vợ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi,” ông Yassin nhớ lại.

Khi ông Yassin đang lái xe cách Ahmedabad khoảng 50 km, một tin dữ ập đến: chuyến bay của vợ ông gặp nạn. “Khi biết trên máy bay còn chứa hơn 100 tấn dầu, tôi linh cảm rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa,” ông đau đớn nói. Ông vội vã quay xe trở lại bệnh viện, và đau xót chứng kiến cảnh những bác sĩ trẻ bị thương từ ký túc xá được đưa vào cấp cứu. “Con bé Zuveriya từng được điều trị nha khoa tại bệnh viện này,” ông Yassin bàng hoàng kể.

Bà Yasmin Vohra, một trong những nạn nhân trên chuyến bay của Air India gặp nạn tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 12/6. Ảnh: India Today
Nạn nhân Yasmin Vohra trên chuyến bay AI171 ngày 12/6 (Ảnh: India Today). Ảnh: Internet

Đến 15h cùng ngày, danh sách hành khách trên chuyến bay được công bố. Ông Yassin bàng hoàng nhận ra những người thân yêu của mình đã không qua khỏi. Từ thời điểm đó, ông cùng một số thành viên gia đình túc trực bên ngoài phòng khám nghiệm, chờ đợi quá trình nhận dạng thi thể người thân hoàn tất. Vợ của Pervez vẫn chưa hề hay biết về sự mất mát khủng khiếp này.

Những ngày này, ông Yassin thường xuyên xem lại đoạn video từ camera giám sát, ghi lại khoảnh khắc bà Yasmin tạm biệt những người hàng xóm trước khi ra sân bay. “Bà ấy xin lỗi mọi người nếu có điều gì làm họ không hài lòng. Ai ngờ đó lại là lời vĩnh biệt,” ông nghẹn ngào chia sẻ.

Chuyến bay mang số hiệu AI171 của hãng Air India đã gặp nạn chỉ vài chục giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad vào chiều ngày 12/6, rơi xuống khu ký túc xá của một trường y gần đó.

Hiện trường rơi máy bay Air India ngày 12/6. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ rơi máy bay Air India ngày 12/6 (Ảnh: AFP). Ảnh: Internet

Theo thông tin từ giới chức Ấn Độ, đã có 279 thi thể được tìm thấy, bao gồm 241 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay, cùng với 38 nạn nhân dưới mặt đất. Vishwash Kumar Ramesh, một công dân Anh 40 tuổi, được xác nhận là người duy nhất sống sót sau thảm kịch. Vụ tai nạn này được xem là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trên thế giới trong một thập kỷ qua, đồng thời là tai nạn máy bay gây nhiều thương vong nhất tại Ấn Độ kể từ năm 1996.

Chiếc máy bay xấu số là mẫu Boeing 787-8. Vụ tai nạn này đánh dấu lần đầu tiên dòng máy bay này gặp tai nạn chết người kể từ khi được đưa vào khai thác thương mại vào năm 2011.

Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ đã thông báo vào ngày 13/6 rằng họ đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu hành trình của máy bay trên mái nhà ký túc xá và đang tiếp tục tìm kiếm hộp đen còn lại. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ “dốc toàn lực” để điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã liên lạc với Air India và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *