Trong trận tứ kết lượt đi Europa League mùa trước, Rayan Cherki đã ghi bàn gỡ hòa cho Lyon trước Manchester United, ấn định tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà ở những phút bù giờ. Đến trận lượt về tại Old Trafford, tiền vệ người Pháp tiếp tục tỏa sáng, giúp Lyon vươn lên dẫn trước 3-2 trong hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên, màn ăn mừng đầy khiêu khích của anh đối với cổ động viên đội chủ nhà đã không mang lại may mắn, khi Lyon sau đó phải nhận thêm ba bàn thua và chấp nhận thất bại chung cuộc 4-5.
Ngày 10/6 vừa qua, Cherki chính thức gia nhập Manchester City với mức phí chuyển nhượng 41,1 triệu USD. Mới đây, tiền vệ 21 tuổi cùng các đồng đội mới đã đến Mỹ để tham dự FIFA Club World Cup.

Trước thềm trận ra quân gặp Wydad AC (Morocco) vào ngày 18/6, Cherki chia sẻ rằng anh cảm thấy màn ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Manchester United mùa trước có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình từ người hâm mộ Man City. “Tôi nghĩ là vậy,” Cherki nói hôm 15/6. “Tôi không vui khi Man Utd thắng trận đó vì tôi là cầu thủ của Lyon. Và giờ đây, tôi đang mong chờ những trận đấu để đánh bại họ.”

Cherki, người được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc nhất trưởng thành từ lò đào tạo Lyon, đã ghi được 12 bàn thắng sau 44 trận ra sân ở mùa giải trước. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải hoặc tiền vệ tấn công và được kỳ vọng sẽ trở thành “nhạc trưởng” mới của Man City, thay thế cho Kevin de Bruyne.
Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp khiêm tốn nói: “Tôi không phải là De Bruyne, anh ấy là một huyền thoại. Tôi đến đây để giúp đỡ đội bóng, từng trận một, và tôi hy vọng sẽ luôn giành chiến thắng. Pep Guardiola muốn tôi chơi ở vị trí số 10, nhưng hiện tại tôi sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí trên sân. Điều đó không quá phức tạp, tôi chỉ muốn được ra sân thi đấu.”
Tiền vệ sinh năm 2003 đã từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn khác từ các câu lạc bộ ở Anh và Đức sau những cuộc trò chuyện đầy thuyết phục với huấn luyện viên Pep Guardiola. “Khi tôi nói chuyện với Guardiola, ông ấy đã nói rõ về hệ thống chiến thuật, câu lạc bộ và thành phố,” Cherki kể lại. “Tôi đã chia sẻ về vị trí ưa thích của mình và những gì tôi thích khi thi đấu. Ông ấy nói rằng tôi sẽ được tự do khi cầm bóng. Điều này thật tuyệt vời vì đó là phẩm chất tốt nhất của tôi để giúp đỡ đội bóng.”
Cherki bày tỏ sự phấn khích trước cơ hội được tham dự Club World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp và chia sẻ tham vọng cá nhân là giành được Quả Bóng Vàng, đồng thời xem Rodri là nguồn cảm hứng lớn. “Rodri đã giành được giải thưởng này khi khoác áo Man City. Rõ ràng là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và tôi gia nhập đội bóng vì điều này,” tiền vệ 21 tuổi khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress