Thủ môn Oscar Ustari, cựu cầu thủ của Newell’s Old Boys, đã có màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp Inter Miami tránh khỏi thất bại trong trận ra quân. Ở tuổi 38, Ustari liên tục cản phá những pha tấn công nguy hiểm của Al Ahly, bao gồm cả cú sút phạt đền của Trezeguet ở phút 43.
Việc Inter Miami đối mặt với nhiều thách thức trong trận đấu này không nằm ngoài dự đoán, bởi Al Ahly là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Phi, với 12 lần vô địch CAF Champions League. Theo thống kê của Opta, Al Ahly hiện đang xếp thứ 99 trên thế giới, hơn Inter Miami tới 49 bậc.

Diễn biến trên sân cho thấy một thế trận giằng co, khi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cả hai thủ môn đã khiến các chân sút phải nản lòng. Mohamed El Shenawi, thủ môn của Al Ahly, đã có tới tám pha cứu thua, trong khi Ustari cũng không hề kém cạnh với bảy lần từ chối bàn thắng của đội bóng châu Phi.

Vào cuối trận, Lionel Messi đã có một pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải, tung cú cứa lòng hiểm hóc về góc xa, nhưng thủ thành El Shenawi, dù đã 36 tuổi, vẫn kịp bay người đẩy bóng chạm xà ngang. Trên khán đài, David Beckham, đồng sở hữu của Inter Miami, đã không giấu được sự tiếc nuối. Bản thân Messi cũng tỏ ra không hài lòng khi bị từ chối một siêu phẩm.
Đa phần trong số 60.927 khán giả có mặt tại sân Hard Rock cũng đã nhiều lần hụt hẫng trước những cú dứt điểm của siêu sao người Argentina. Đáng chú ý, có một cú sút phạt của Messi đã đưa bóng đi trúng mép ngoài lưới, tạo cảm giác như bóng đã đi vào lưới. Kết thúc trận đấu, Messi tung ra tổng cộng bảy cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn.
Admin
Nguồn: VnExpress