Sau 25 vòng đấu đầy kịch tính, CLB Nam Định đã chính thức đăng quang ngôi vô địch V-League một vòng đấu trước khi mùa giải khép lại. Với 54 điểm, đội bóng thành Nam bỏ xa đội xếp thứ hai là Hà Nội FC đến 8 điểm, cho thấy sự thống trị của họ trong mùa giải năm nay.

Mùa giải 2024 chứng kiến Nam Định thi đấu thăng hoa với 16 trận thắng, 6 trận hòa và chỉ 3 trận thua. Hàng công của họ đã ghi được 50 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 18 bàn. Đáng chú ý, mùa giải trước, đội bóng này cũng đã sớm giành vé vô địch trước một vòng đấu.
Thành công của Nam Định không phải là điều quá bất ngờ, dù họ đã gặp phải những khó khăn nhất định. Việc mất tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn do chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải tưởng chừng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội bóng. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Nam Định đã nhanh chóng bổ sung những nhân tố chất lượng để bù đắp vào những khoảng trống này. Bên cạnh đó, sự thất thường của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hà Nội FC, Công An Hà Nội, Thanh Hóa hay Thể Công cũng là một yếu tố quan trọng giúp Nam Định thẳng tiến đến ngôi vô địch.
Trong trận đấu với Quảng Nam trên sân Tam Kỳ, Nam Định chỉ cần một điểm để chính thức lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của Hà Nội FC. Với đội hình mạnh nhất, đội khách đã chủ động tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 7, trọng tài Trần Định Thịnh ban đầu đã cho Nam Định hưởng quả phạt đền sau khi bóng chạm tay một hậu vệ Quảng Nam, nhưng quyết định này đã bị hủy bỏ do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, các cầu thủ Nam Định không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 10, từ một pha tấn công bài bản, Brenner phối hợp ăn ý với Lý Công Hoàng Anh, giúp tiền vệ này thoát xuống đánh bại thủ môn Văn Công trong tình huống đối mặt. Đây là bàn thắng thứ sáu của Hoàng Anh cho Nam Định ở mùa giải này.
Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Nam Định càng chơi càng hưng phấn, đặc biệt là ở tuyến giữa với sự cơ động của Nguyễn Tuấn Anh cùng hai cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Vĩ.
Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam dù đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ để cải thiện cơ hội trụ hạng, nhưng các pha tấn công của họ thiếu sự sắc bén cần thiết. Phải đến phút 28, đội bóng xứ Quảng mới có pha đáp trả đáng chú ý khi Eyenga đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần. Ngay sau đó, Nam Định cũng có câu trả lời với cú dứt điểm đi chệch đích của Văn Vĩ trong thế đối mặt với thủ môn Văn Công.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Nam Định nhận được tin vui khi Hà Nội FC bị Thể Công dẫn trước, điều này có nghĩa là ngay cả khi họ thất bại trước Quảng Nam, họ vẫn sẽ vô địch. Do đó, bước vào hiệp hai, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt chủ động giảm nhịp độ trận đấu.
Điều này tạo cơ hội cho Quảng Nam gây sức ép lên khung thành của đội khách. Phút 78, thủ môn Trần Nguyên Mạnh phạm lỗi với Atshimene trong vòng cấm, và trọng tài Thịnh đã thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR trong khoảng bốn phút, ông Thịnh đã thay đổi quyết định và cho rằng không có lỗi của thủ môn Nam Định.
Sau khi thoát khỏi quả phạt đền, Nam Định thi đấu tập trung hơn. Phút 90, tiền đạo vào sân thay người Lâm Ti Phông đã tận dụng thành công đường kiến tạo của Brender để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Nguyễn Xuân Son đã xuống sân ăn mừng cùng các đồng đội. Tuy nhiên, không khí ăn mừng của Nam Định không quá tưng bừng như cách đây một năm trên sân nhà, bởi họ sẽ chính thức được trao cúp và tổ chức lễ hội ăn mừng ở vòng đấu cuối cùng khi trở về sân Thiên Trường để tiếp đón Hà Tĩnh.
Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi bảo vệ được ngôi vô địch. Bước ngoặt của Nam Định là ở giai đoạn cuối, đặc biệt là khi chúng tôi thắng Hà Nội 3-0 ở vòng 21. Mùa này, bảo vệ chức vô địch cũng rất khó khăn vì chúng tôi mất một số trụ cột. Nhưng đây là một tập thể đoàn kết, nên thiếu vắng ai cũng có người thay thế để chúng tôi hoàn thành mục tiêu.”

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã để thua Thể Công với tỷ số 1-2, nhưng họ vẫn giành được vị trí á quân chung cuộc. Hiện tại, họ đang hơn đội xếp thứ ba là Công An Hà Nội 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.
Ở vòng đấu cuối cùng, ngoài việc xác định các đội xuống hạng và đá play-off giữa Bình Định, Đà Nẵng và Quảng Nam, cuộc cạnh tranh cho tấm huy chương đồng sẽ diễn ra giữa Công An Hà Nội và Thể Công.
Admin
Nguồn: VnExpress