Trên sân nhà Vinh chiều 15/6, SLNA đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại HAGL với tỷ số 3-2, qua đó chính thức trụ hạng V-League. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với nhiều diễn biến bất ngờ.
SLNA bước vào trận đấu này với sự thiếu vắng đáng tiếc của đội trưởng Michael Olaha do án treo giò. Ngay ở phút 14, hàng thủ đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua sau tình huống chớp thời cơ ghi bàn của Washington Brandao bên phía HAGL.
Phút 26, kịch tính được đẩy lên cao khi Brandao thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Văn Việt. Thủ thành của SLNA buộc phải băng ra ngoài vòng cấm để cản phá, và pha chạm tay của anh đã khiến trọng tài Hoàng Ngọc Hà ban đầu chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Văn Việt.

Chơi thiếu người, SLNA vẫn nỗ lực tấn công và tạo ra một vài cơ hội. Phút 39, Hồ Khắc Ngọc có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL. Đến phút 42, Ngô Văn Lương đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục ập đến với đội chủ nhà khi ở phút 45, Trần Bảo Toàn đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Brandao dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Tiền đạo người Brazil suýt chút nữa đã có hat-trick nếu như không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút bù giờ thứ sáu của hiệp một, khi anh đi bóng vượt qua cả hậu vệ và thủ môn SLNA nhưng lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống.
Bước sang hiệp hai, SLNA có sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Trần Mạnh Quỳnh và Trần Nam Hải vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi ở phút 53, Mạnh Quỳnh có pha kiến tạo để Nguyễn Quang Vinh tung cú sút xa đẹp mắt từ cự ly 25m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho SLNA. Chỉ ba phút sau, Mạnh Quỳnh lại tỏa sáng khi phá bẫy việt vị đón đường chọc khe của Hồ Khắc Ngọc, trước khi dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.
Sau khi có được bàn gỡ, SLNA thi đấu hưng phấn hơn và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của HAGL. Trong khi đó, đội khách cũng có những cơ hội của riêng mình nhưng không thể tận dụng thành công. Phút 73, Brandao đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau, Nguyễn Thanh Nhân sút bóng dội xà ngang.
Đến phút 85, SLNA được hưởng một quả phạt ở cánh phải. Hồ Khắc Ngọc treo bóng vào vòng cấm, bóng khẽ chạm đầu một cầu thủ trước khi đến chân của Zaracho, cầu thủ mới vào sân, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho SLNA.
Với chiến thắng này, SLNA đã chính thức trụ hạng thành công khi có được 26 điểm, hơn đội xếp thứ 13 là Đà Nẵng 4 điểm và đội cuối bảng Bình Định 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc.

Ở vòng đấu cuối cùng, SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng, trong khi Bình Định sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà.
**Đội hình xuất phát của hai đội:**
* **SLNA:** Văn Việt, Vương Văn Huy, Lê Văn Thành, Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Khánh, Đinh Xuân Tiến, Quang Vinh, Phan Bá Quyền, Hồ Khắc Ngọc, Ngô Văn Lương, Benjamin Kuku
* **HAGL:** Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Võ Phước Bảo, Jairo Filho, Phan Du Học, Dụng Quang Nho, Cao Hoàng Minh, Châu Ngọc Quang, Marciel Silva, Washington Brandao, Trần Bảo Toàn.
Admin
Nguồn: VnExpress