Thủ khoa đồ án gây ấn tượng với bộ sưu tập 180 triệu

Lấy cảm hứng từ hình ảnh kinh thành Huế trong cơn bão Yagi, bộ sưu tập thời trang của sinh viên Lạc đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại New Gene 2025, show diễn tốt nghiệp của khoa Thiết kế Mỹ thuật, diễn ra vào ngày 25/5. Tác phẩm này là một trong mười bộ sưu tập xuất sắc được lựa chọn để trình diễn.

Lạc, chàng sinh viên 21 tuổi đến từ Thanh Hóa, đã dành ba tháng để hoàn thiện bộ sưu tập gồm sáu trang phục này. Anh chia sẻ: “Tôi không có từ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình. Đó là một hành trình đầy thăng trầm, và cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.”

Thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật, đồng thời là Trưởng bộ môn Thiết kế Thời trang, người trực tiếp hướng dẫn Lạc, đánh giá cao ý tưởng thông minh của học trò, sự phù hợp với sở trường và bối cảnh văn hóa – xã hội. Thầy Dũng nhận xét thêm, thành công của đồ án còn đến từ sự nghiên cứu tỉ mỉ và việc áp dụng nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo.

“Các trang phục của Lạc hài hòa được cả yếu tố thẩm mỹ và công năng”, thầy Dũng nhận xét. “Em ấy đã thực sự ‘cháy’ hết mình với bộ sưu tập. Sự chỉn chu, nghiêm túc và dám dấn thân của một nhà thiết kế trẻ đã tạo nên dấu ấn cho Lạc.” Thầy cũng tiết lộ rằng Lạc đã rất “chịu chơi” khi mời Á hậu của một cuộc thi danh tiếng tham gia trình diễn bộ sưu tập.

Lạc cho biết anh đặc biệt yêu thích các chất liệu dân gian và thủ công truyền thống. Chính vì vậy, anh đã chọn Huế, nơi hội tụ những công trình kiến trúc mang giá trị nghệ thuật cao, làm chủ đề cho đồ án tốt nghiệp của mình. Ban đầu, Lạc dự định khai thác vẻ đẹp kiến trúc cung đình, nhưng cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Trung vào tháng 9/2024 đã khiến anh thay đổi quyết định.

Thông qua bộ sưu tập, Lạc mong muốn gợi nhớ về kinh thành của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị nghệ thuật dân gian tinh xảo như khảm sành sứ, sơn son thếp vàng. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ những di sản này có thể bị tàn phá bởi thiên nhiên.

“Tôi muốn nhắc nhở mọi người về cội nguồn, chú trọng tới vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật này”, Lạc chia sẻ.

Bắt tay vào thực hiện ý tưởng từ tháng 11/2024, Lạc đã gặp không ít khó khăn. Anh gần như không thể tìm thấy các chất liệu ưng ý như kim sa, vải ren, sequin, hay màu sắc phù hợp. Bên cạnh đó, kỹ thuật in 3D và sơn mạ si vàng còn khá mới mẻ, và chỉ có thợ ở miền Nam thực hiện được.

“Tôi phải vào TP HCM lùng sục 2-3 khu chợ và nhờ cả bạn bè tìm kiếm giúp suốt 2-3 tuần rồi gửi ra”, Lạc kể. Với hai chi tiết vòng cổ và cúp ngực cần in 3D, anh cũng phải gửi vào TP.HCM để xử lý.

Tuy nhiên, khi dựng trang phục, Lạc nhận thấy các chất liệu ban đầu không phù hợp. Anh tiếp tục thay đổi chất liệu, kỹ thuật may, đồng thời bổ sung thêm gọng và khung. Mặc dù đã dự trù kinh phí khoảng 120-150 triệu đồng, nhưng những phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là khi bắt tay vào bộ thứ ba, đã khiến chi phí vượt quá dự kiến. Tình hình tài chính eo hẹp, cộng thêm việc mẹ anh vừa trải qua đợt điều trị ung thư, khiến Lạc cảm thấy bất lực.

“Tôi có nhiều đêm mất ngủ và đôi khi mệt đến mức muốn khóc và bỏ cuộc”, anh tâm sự. “Nhưng nhớ đến mục tiêu trở thành thủ khoa lúc đầu, tôi quyết định liều, vay tiền người thân.”

Lạc cho biết mỗi trang phục cần đính từ 10.000 đến 20.000 viên đá, trong khi thời gian bảo vệ đồ án lại rất gấp rút. Anh đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của 20 người thợ chuyên nghiệp từ cả Hà Nội và TP HCM. Với những công đoạn đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, Lạc huy động bạn bè giúp đỡ.

Anh chia sẻ, ban ngày anh đi làm, buổi chiều xin nghỉ để tự đính đá và phụ kiện đến tận đêm khuya. Mẹ anh, dù đang điều trị ở Hà Nội, vẫn tranh thủ về nhà trọ mỗi cuối tuần để phụ giúp con trai.

“Có mẹ ở cạnh, tôi thấy được động viên rất nhiều. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện”, Lạc xúc động nói.

Sau ba tháng miệt mài, đồ án của Lạc cuối cùng cũng hoàn thành, với tổng chi phí lên đến khoảng 180 triệu đồng. Bộ sưu tập gồm 6 trang phục, mỗi bộ đều có cách xử lý riêng để làm nổi bật chủ đề. Chẳng hạn, bộ thứ hai tái hiện hình ảnh Cửu Đỉnh (9 chiếc đỉnh bằng đồng) với các chi tiết mô tả giọt mưa. Bộ thứ sáu cách điệu áo dài và áo choàng của Nam Phương hoàng hậu, với phần ngực được thiết kế như hình ảnh mái đình đang nghiêng, và tà áo dài có họa tiết mắt võng.

Xuyên suốt bộ sưu tập, Lạc đã khéo léo sử dụng kỹ thuật đính ombre.

Lạc chia sẻ rằng niềm đam mê thời trang và nghệ thuật của anh được truyền cảm hứng từ những người thân trong gia đình. Ông bà ngoại anh là họa sĩ và nghệ sĩ violin, còn gia đình bên nội có truyền thống hai đời làm thợ may. Từ những năm cấp 3, Lạc đã làm stylist ảnh cưới, thiết kế đầm dạ hội cho các anh chị khóa trên.

Nhà thiết kế Lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhà thiết kế Lạc: Chân dung và sự nghiệp. Ảnh: Internet

Trong quá trình học tập tại ngành Thiết kế thời trang, Lạc đã giành được một số giải thưởng đáng chú ý, như top 15 thiết kế trang phục dân tộc đẹp nhất tại Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, và danh hiệu sinh viên 5 tốt.

Tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang với đồ án 180 triệu đồng
“Mưa trên Kinh đô”: BST ấn tượng từ sinh viên Thiết kế thời trang. Ảnh: Internet

Về dự định tương lai, Lạc mong muốn làm việc cho một nhà thiết kế khác trong vài năm để tích lũy kinh nghiệm, trước khi phát triển thương hiệu cá nhân của riêng mình.

“Thỉnh thoảng tôi nghĩ lại chặng đường đã qua, thấy mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Tôi tự hào vì bản thân đã vượt qua những khó khăn để đón nhận niềm vui mới”, Lạc tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *