Tuổi 34 chênh vênh: Vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên

Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn thực hiện những công việc quen thuộc như bao ngày: tắm rửa, chuẩn bị và đến công sở. Thế nhưng, sự hào hứng trong công việc dường như đã phai nhạt. Đôi lúc, tôi chỉ muốn thu mình lại, tìm một không gian riêng để trốn tránh.

Tôi nhận ra rằng, những đam mê và nhiệt huyết từng có cho công việc và cuộc sống không còn nguyên vẹn như trước. Câu hỏi “Liệu mình có đang thực sự làm công việc yêu thích?” thường xuyên xuất hiện trong tâm trí. Tôi cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, kiến thức chưa đủ và khao khát học hỏi thêm những điều mới mẻ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng là một áp lực lớn. Các con còn nhỏ, công việc của chồng lại bấp bênh, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng lương 15 triệu đồng của tôi.

Nhiều lúc, tôi muốn tìm thêm việc làm để tăng thu nhập, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Nhìn bạn bè đồng trang lứa có cuộc sống ổn định, công việc thăng tiến, tôi không khỏi chạnh lòng. Cảm giác bản thân nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn khiến tôi đôi lần muốn làm lại từ đầu, tìm một công việc đúng với đam mê thuở nhỏ. Nhưng rồi tôi nhận ra, ước mơ ấy đã phai màu theo thời gian, theo guồng quay của cuộc sống mưu sinh.

Ở độ tuổi này, tôi không còn sự linh hoạt và nhiệt huyết như những người trẻ, nhưng cũng chưa đủ vững chãi và kinh nghiệm như những người ở độ tuổi trung niên. Tôi cảm thấy cuộc đời mình đang chênh vênh giữa những ngã rẽ. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *