Bayern Munich: Lập nhiều kỷ lục FIFA ấn tượng

Chiến thắng 10-0 của Bayern Munich trước Auckland City không chỉ là một trận thắng đậm, mà còn đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất từng được ghi nhận trong một giải đấu cấp cao của nam giới do FIFA tổ chức, vượt qua kỷ lục trước đó là trận Al Hilal thua Al Jazeera 1-6 tại Club World Cup 2002.

Trong lịch sử FIFA World Cup, dù đã chứng kiến nhiều trận đấu có tỷ số chênh lệch lớn kể từ năm 1930, chưa từng có đội nào phải nhận thất bại với cách biệt lên đến 10 bàn. Trước đó, những chiến thắng đậm nhất thuộc về Hungary (10-1 trước El Salvador năm 1982), Yugoslavia (9-0 trước Zaire năm 1974) và Hungary (9-0 trước Hàn Quốc năm 1954).

Đối với Bayern Munich, chiến thắng này cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, khi san bằng kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự các giải đấu quốc tế của câu lạc bộ. Trước đó, “Hùm Xám” từng vùi dập Anorthosis Famagusta của Đảo Cyprus với tỷ số tương tự (10-0) tại UEFA Cup mùa giải 1983-1984.

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là điều dễ thấy. Bayern Munich sở hữu đội hình trị giá lên đến 1,044 tỷ USD, trong khi con số này của Auckland City chỉ là 5,29 triệu USD. Theo chỉ số sức mạnh của Opta, Auckland City đứng thứ 763 thế giới, kém Bayern Munich tới 757 bậc.

Auckland City tham dự giải đấu với tư cách là nhà vô địch OFC Champions League, giải đấu dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Đại Dương. Tuy nhiên, đội bóng này không được xem là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Thậm chí, kinh phí cho chuyến đi đến Mỹ tham dự FIFA Club World Cup còn vượt quá gấp đôi doanh thu cả năm của câu lạc bộ.

Jamal Musiala (trái) mừng bàn cùng Serge Gnabry trong trận Bayern thắng Auckland City 10-0 trên sân TQL, thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, lượt đầu bảng C FIFA Club World Cup ngày 15/6/2025. Ảnh: FC Bayern
Bayern vùi dập Auckland 10-0 tại FIFA Club World Cup: Musiala và Gnabry tỏa sáng. Ảnh: Internet

Sau trận đấu, cầu thủ Michael Olise của Bayern Munich, người đã đóng góp hai bàn thắng và hai kiến tạo, chỉ cười và lắc đầu khi được hỏi liệu anh có cảm thấy áy náy với đối thủ hay không. Anh khẳng định “Không” đến hai lần.

Thomas Muller, người sắp chia tay Bayern Munich sau Club World Cup, cũng đã để lại dấu ấn với một cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn thắng ghi được cho câu lạc bộ lên con số 250. Anh chia sẻ: “Sân vận động chật kín khán giả. Người hâm mộ thích thú với những bàn thắng. Thật là một niềm vui. Chúng tôi muốn tiếp tục như thế này. Không phải lúc nào cũng có thể thắng đậm như vậy, nhưng chúng tôi muốn duy trì lối chơi này trong những trận đấu tới.”

Thomas Muller ăn mừng trong trận. Ảnh: FC Bayern
Thomas Muller ăn mừng chiến thắng Auckland cùng Bayern. Ảnh: Internet

Huấn luyện viên Ivan Vicelich của Auckland City khẳng định ông vẫn cảm thấy tự hào dù đội nhà phải nhận một thất bại nặng nề. Ông nói: “Thật là một giấc mơ khi được đến từ cấp độ nghiệp dư để thi đấu trong một môi trường như thế này.” Trước trận đấu, Vicelich tiết lộ rằng nhiều cầu thủ của Auckland City đã phải xin nghỉ phép không lương để có thể sang Mỹ tham dự giải đấu. Nhiều cầu thủ trong đội có công việc toàn thời gian là nhân viên văn phòng, thợ cắt tóc hoặc giáo viên.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 20/6, Bayern Munich sẽ đối đầu với Boca Juniors (Argentina), trong khi Auckland City sẽ gặp Benfica (Bồ Đào Nha).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *