Ban nhạc rock huyền thoại Bức Tường vừa có đêm diễn đáng nhớ tại Berlin, Đức, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc 30 năm của mình. Sự kiện này không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà còn là dịp để kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu với quê hương thông qua âm nhạc.
Trước đó, vào ngày 14/6, ban nhạc đã có một buổi biểu diễn thành công tại Pháp và dự kiến sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn châu Âu của mình bằng một đêm diễn tại Cộng hòa Czech vào ngày 19/6. Đây là lần thứ hai Bức Tường mang âm nhạc của mình đến châu Âu, sau chuyến đi đầu tiên tới Pháp vào năm 2003.

Đêm nhạc tại Berlin diễn ra tại nhà văn hóa của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, một địa điểm quen thuộc với cộng đồng người Việt tại đây, có sức chứa khoảng 800 người. Đây là lần đầu tiên một ban nhạc rock Việt Nam biểu diễn tại địa điểm này, sau nhiều sự kiện ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng như Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Minh Tuyết.
Trong không khí trang trọng, Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Vũ Quang Minh, đã có buổi gặp gỡ với ban nhạc vào cuối tháng 5 và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện: “Năm nay, chúng ta kỷ niệm 35 năm nước Đức tái thống nhất và 50 năm Việt Nam non sông liền một dải. Không có thời điểm và địa điểm nào ý nghĩa hơn để Bức Tường cất tiếng hát tại Berlin, nơi bức tường chia cắt một thời đã được phá bỏ, để những bức tường mới của yêu thương, đoàn kết và âm nhạc được xây dựng nên”.
Để chuẩn bị cho đêm diễn đặc biệt này, các nghệ sĩ và ban tổ chức đã dành hai tháng để lên ý tưởng và tập luyện kỹ lưỡng. Ê-kíp sản xuất đã nỗ lực hết mình để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ban nhạc.
Thủ lĩnh của Bức Tường, guitarist Trần Tuấn Hùng, chia sẻ sự hào hứng khi có cơ hội truyền tải tinh thần rock Việt đến kiều bào: “Khi âm nhạc vang lên, chúng tôi mong khán giả cảm nhận sợi dây kết nối với quê hương”.
Trong đêm nhạc kéo dài hai tiếng, Bức Tường đã tái hiện lại chặng đường 30 năm âm nhạc của mình qua những bản hit quen thuộc như “Mắt đen”, “Tâm hồn của đá”, “Đường đến ngày vinh quang” và “Bông hồng thủy tinh”. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm guitarist Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà, bassist Tăng Xuân Kiên, tay trống Phạm Trung Hiếu, cùng hai giọng ca khách mời là Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa.
Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc Bức Tường, và họ đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa. Hồi tháng 3, ban nhạc đã tổ chức hai liveshow lớn tại Hà Nội và TP HCM, thu hút hơn 1.000 khán giả mỗi đêm.
Bức Tường được thành lập vào năm 1995 và được coi là một trong những ban nhạc rock huyền thoại của Việt Nam. Họ đã phát hành bảy album phòng thu, bao gồm “Tâm hồn của đá” (2001), “Vô hình” (2003), “Nam châm” (2004), “Ngày khác” (2010), “Đất Việt” (2014) và “Cân bằng” (2023).

Trong những năm 1990 và 2000, Bức Tường đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên với những ca khúc đi cùng năm tháng như “Đường đến ngày vinh quang”, “Bông hồng thủy tinh” và “Mắt đen”. Với album “Đất Việt” (2014), ban nhạc đã thử nghiệm hát về những câu chuyện lịch sử của người Việt. Bức Tường cũng nổi tiếng với việc kết hợp chất rock mạnh mẽ với âm hưởng dân gian trong các ca khúc như “Hoa ban trắng” và “Men say”.
Năm 2016, sự ra đi của Trần Lập, người có công lớn trong việc định hình phong cách âm nhạc và hình ảnh của Bức Tường, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. Anh là người sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng và là giọng ca chính của ban nhạc. Sau sự mất mát này, các thành viên còn lại của Bức Tường đã quyết định tiếp tục hoạt động, với guitarist Trần Tuấn Hùng đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Năm 2021, tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ đã vinh danh Bức Tường là một trong những nghệ sĩ rock đầu tiên thành công tại Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress