Chồng không bỏ rượu sau tai nạn: Giải pháp nào?

Cuộc hôn nhân kéo dài mười năm của tôi đang rơi vào bế tắc, với những mệt mỏi và áp lực ngày càng chồng chất. Vợ chồng tôi bằng tuổi, có hai con nhỏ, cuộc sống tưởng chừng ổn định với nhà cửa, xe cộ, nhưng ẩn sâu bên trong là những rạn nứt khó hàn gắn.

Một trong những vấn đề lớn nhất là thói quen tụ tập, nhậu nhẹt của chồng. Anh thường xuyên đi uống sau giờ làm, mỗi tuần một hai lần. Đỉnh điểm là cách đây một năm, anh say xỉn, đi hát karaoke ôm và còn đánh tôi khi tôi góp ý. Dù anh đã xin lỗi và tôi bỏ qua vì con cái, nhưng tình cảm trong tôi đã nguội lạnh.

Tôi luôn ám ảnh bởi rượu bia từ những ký ức không vui thời thơ ấu. Trớ trêu thay, chồng tôi lại là người thích nhậu nhẹt. Đã không ít lần anh say xỉn và chửi bới vợ con. Mới tuần trước, anh tự lái xe sau khi uống rượu và bị tai nạn, may mắn chỉ bị xây xước nhẹ. Thế nhưng, tuần này anh lại tiếp tục đi uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Quá bực tức, tôi đã nhắn tin trách móc và nhận lại những lời lẽ thậm tệ, thậm chí anh còn bảo “coi như không có vợ”.

Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Sau nhiều lần tôi đề nghị, chồng mới đồng ý ra ở riêng và mua căn nhà đầu tiên, dù phải vay nợ. Mười năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và chăm sóc con cái. Tôi luôn tằn tiện cho bản thân, nhưng không tiếc bất cứ điều gì cho chồng con.

Khi trả hết nợ, chúng tôi quyết định mua xe. Tôi muốn mua một chiếc xe nhỏ để tiện đi lại và hy vọng chồng bớt nhậu nhẹt hơn. Tuy nhiên, chồng lại muốn mua xe đắt tiền để “bằng bạn bằng bè”. Tôi chiều chồng, chấp nhận vay mượn thêm. Nhưng có xe rồi, anh vẫn chứng nào tật ấy, xe chỉ phục vụ việc đi làm, còn mỗi khi nhậu nhẹt, anh lại đi taxi. Thậm chí, có lần anh còn làm mất chìa khóa xe ở quán karaoke.

Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng. Tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng không nhận lại được sự quan tâm và thay đổi từ chồng. Tôi luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự vô tâm của anh. Tôi nhanh nhạy trong việc quản lý tài chính, đổi được căn nhà rộng hơn, nhưng cũng phải gánh thêm một khoản nợ. Giờ đây, tôi muốn chồng bán xe để trả nợ và đầu tư kinh doanh, nhưng anh lại cho rằng tôi không ra gì.

Tôi chán ghét việc chồng nghiện rượu và mệt mỏi với gánh nặng tài chính. Tôi muốn giảm bớt áp lực và tích lũy tiền bạc, thay vì phải sống trong cảnh “thắt lưng buộc bụng” để trả góp xe sang. Chồng tôi thì vẫn giữ ý muốn nhà đẹp, xe sang, vợ con phải nghe lời và dịu dàng. Mỗi khi tôi không giữ được bình tĩnh, anh lại chửi mắng tôi.

Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì công việc, vì mối quan hệ vợ chồng, và vì những áp lực khác trong cuộc sống. Hai đứa con còn quá nhỏ. Cứ tiếp tục sống như thế này, tôi cảm thấy nghẹt thở và căng thẳng vô cùng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *