Gia đình 11 con ở Nhật Bản gây chú ý vì giá gạo tăng

Gia đình anh Mitsuo, 49 tuổi, và chị Noriko, 39 tuổi, sống tại thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy mô đặc biệt lớn của mình. Sau khi đón con trai đầu lòng vào năm 2009, cặp đôi liên tục có thêm con và đến tháng 11/2024, họ chào đón cô con gái út.

Hiện tại, anh Mitsuo làm tài xế xe tải, bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, trong khi chị Noriko làm ca đêm tại một nhà hàng. Công việc hàng ngày của chị Noriko bao gồm đưa đón 9 người con đến trường và nhà trẻ. Hai người con lớn hơn đã có thể tự đi học bằng xe buýt hoặc xe đạp. Buổi tối, chị Noriko lại tất bật đón các con. Anh Mitsuo sau giờ làm sẽ giúp vợ tắm rửa và chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Sau ca đêm, chị Noriko trở về nhà vào buổi sáng và đưa các con đến trường trước khi nghỉ ngơi.

Cuộc sống của một gia đình đông con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ruria, cô con gái sinh năm 2014, chia sẻ: “Chúng cháu thường bị mắng khi bố mẹ ở nhà. Những lúc bố mẹ vắng nhà, chúng cháu lại chơi bóng. Nhà lúc nào cũng ồn ào, thi thoảng mới yên tĩnh. Nhưng dù sao, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười và cả tiếng khóc.”

Mitsuo và Noriko cùng 11 đứa con tại nhà riêng ở thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Gia đình đông con Mitsuo & Noriko ở Omuta, Nhật Bản (Ảnh: Mainichi). Ảnh: Internet

Một trong những thách thức lớn nhất mà gia đình phải đối mặt hiện nay là giá cả leo thang. Giá gạo đã tăng gấp đôi trong năm qua, từ 2.000 yen (14 USD) lên hơn 4.000 yen (gần 28 USD) cho 5kg, khiến chi tiêu hàng tháng của gia đình tăng thêm hơn 20.000 yen (140 USD). Mỗi tháng, gia đình tiêu thụ tới 50 kg gạo. Chị Noriko bày tỏ mong muốn các nhà bán lẻ có chính sách giảm giá gạo cho các gia đình đông con và các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chị Noriko đã làm thêm công việc bán thời gian vào các ngày Chủ nhật. Bất chấp những khó khăn, chị vẫn lạc quan và mong muốn sau này có thể quây quần bên 20-30 đứa cháu, chắt. Chị chia sẻ: “Các anh chị lớn cũng rất biết cách chăm sóc các em. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể xoay xở được nếu cố gắng hết sức.”

Anh Mitsuo cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến các con lớn lên và ngày càng hiểu biết hơn. Anh nói: “Nhìn các con lớn dần, ngày càng hiểu biết hơn mỗi ngày khiến tôi có thêm sức mạnh.” Anh cũng cho biết các con rất thích sống trong một gia đình đông anh em và mong muốn một ngày nào đó có thể tổ chức một hội thao cho cả gia đình.

Theo số liệu điều tra dân số, thành phố Omuta chỉ có 8 hộ gia đình có hơn 10 thành viên. Đại diện văn phòng phụ trách chính sách trẻ em của thành phố cho biết: “Việc có 10 con trở lên là rất hiếm trong khu vực.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *