Trong gia đình tôi xảy ra một chuyện phức tạp: em trai tôi, dù đã có vợ và ba con, lại có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ đã ly dị, dẫn đến việc cô ấy mang thai.
Khi phát hiện sự việc, mẹ tôi và em dâu đã đến gặp người phụ nữ kia để nói chuyện một cách hòa nhã. Tuy nhiên, cô ấy tỏ ra rất tự đắc, khẳng định em trai tôi yêu thương cô ấy và nhất quyết giữ đứa bé.
Giờ đây, em trai tôi lại không quan tâm đến mẹ con người phụ nữ đó. Em dâu tôi cũng quyết định ly hôn. Đứa bé hiện đã ba tuổi, nhưng gia đình tôi chưa từng gặp mặt hay giúp đỡ gì. Tôi cảm thấy rất áy náy và thương xót đứa bé vô tội này.
Mặt khác, tôi lại oán giận người phụ nữ kia vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình em trai, đồng thời trách móc em trai mình. Tôi đang rất phân vân không biết có nên đến thăm, tặng quà cho đứa bé hay không. Nếu làm vậy, tôi sợ có lỗi với em dâu và các cháu. Nhưng nếu không quan tâm, tôi lại thấy thương đứa bé. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress