Nghỉ hưu tuổi 35 với 3 tỷ: Hụt hẫng không ngờ?

Ở tuổi 35, với vị trí kỹ sư phần mềm tại một công ty công nghệ nước ngoài cùng mức lương gần 3.000 USD mỗi tháng, cộng thêm các khoản thưởng và cổ phiếu, tôi đã tích lũy được 3 tỷ đồng và sở hữu một căn chung cư. Những chia sẻ về tự do tài chính và nghỉ hưu sớm đã thôi thúc tôi mơ về một cuộc sống an nhàn ở Đà Lạt hoặc Hội An, nơi mỗi ngày trôi qua với cà phê, sách và sự tĩnh lặng. Tôi tự nhủ rằng mình đã đủ và quyết định từ bỏ công việc để theo đuổi giấc mơ ấy.

Sáu tháng đầu sau khi nghỉ việc thực sự là thiên đường. Tôi được ngủ nướng, tập thể dục, đọc sách, du lịch, viết blog, học chụp ảnh và vẽ tranh – những điều mà trước đây tôi không có thời gian để làm. Tôi cảm thấy mình đã “thắng cuộc”.

Tuy nhiên, sau một, hai, rồi ba năm, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Bạn bè vẫn bận rộn với công việc, những dự án mới, những thăng trầm ở công ty và những đồng nghiệp mới. Còn tôi, dù đã đọc hết sách, làm đủ thứ việc và đi nhiều nơi, vẫn cảm thấy mình dậm chân tại chỗ. Tôi không còn học được điều gì mới mẻ và cũng không còn đam mê với những thú vui giải trí toàn thời gian như trước.

Để tránh sự trì trệ, tôi thử viết lách, dạy học online và đầu tư nhỏ, nhưng không có gì mang lại cho tôi cảm giác có giá trị. Bước sang tuổi 40, tôi quyết định quay trở lại thị trường lao động, tìm kiếm một công việc chuyên môn với một tâm thế mới: không phải vì tiền. Tôi cập nhật CV và gửi đơn xin việc khắp nơi, nhưng hầu như không nhận được phản hồi. Một số nơi mời phỏng vấn thẳng thắn nhận xét rằng tôi đã nghỉ việc quá lâu, kỹ năng đã cũ và họ cần những người theo kịp xu hướng hiện tại.

Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng việc nghỉ việc đã khiến tôi rời khỏi dòng chảy của cuộc sống, và việc quay trở lại không hề dễ dàng. May mắn là tôi vẫn còn tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một công việc phù hợp để cảm thấy có giá trị, dù có phải bắt đầu lại từ đầu.

Nếu được quay lại năm 35 tuổi, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn nghỉ hưu sớm, nhưng không phải là dừng hẳn mọi thứ. Thay vào đó, tôi sẽ giảm bớt công việc một cách từ từ, không còn làm việc vì tiền nữa. Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tự do. Đôi khi, nó là một cánh cửa đóng lại mà bạn chưa chắc đã có thể mở lại được. Nếu bạn cũng đang muốn “nghỉ để sống”, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống trước khi từ bỏ những điều từng mang lại cho bạn lý do để thức dậy mỗi ngày.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *