Thượng nghị sĩ Alex Padilla của bang California đã lên tiếng về sự việc ông bị mật vụ còng tay và áp giải khỏi một cuộc họp báo do Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tổ chức. Sự việc gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nhà lập pháp Dân chủ và cả một số thành viên Cộng hòa.
Theo lời kể của Thượng nghị sĩ Padilla, ông vốn có kế hoạch tham dự một cuộc họp với Bộ Tư lệnh phương Bắc tại địa điểm mà Bộ trưởng Noem tổ chức họp báo hôm 12/6. Do cuộc họp với Bộ Tư lệnh bị hoãn, ông đã đề nghị được tham gia cuộc họp báo của bà Noem, vì ông cảm thấy những câu trả lời trước đó của bà trước quốc hội là chưa thỏa đáng.
Ông Padilla cho biết ông muốn chất vấn về việc triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, một động thái mà ông cho là “không những không cần thiết mà còn phản tác dụng”. Ông cũng muốn làm rõ về việc chính quyền liên bang nhắm mục tiêu trục xuất những người nhập cư không giấy tờ, những người mà theo ông là “thường trú lâu dài tại Mỹ, vẫn tuân thủ luật pháp, làm việc chăm chỉ, đóng thuế đúng quy định”. Ông đặc biệt muốn biết con số “tội phạm” thực sự bị trục xuất, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là nhóm đối tượng chính mà họ nhắm tới. “Tất nhiên, bà ấy không có dữ liệu, không có câu trả lời,” ông Padilla nói.

Sau khi đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Noem, ông Padilla kể lại rằng ông đã bị mật vụ trong đội an ninh của bà lôi ra khỏi phòng và còng tay, mặc dù ông đã liên tục tự xưng là thượng nghị sĩ. “Phần lớn mọi người trong căn phòng đó đều biết tôi là ai,” ông nói. “Tôi đã được một nhân viên FBI và một thành viên Vệ binh Quốc gia hộ tống vào phòng họp. Trên ngực áo của tôi còn ghi chữ ‘thượng viện Mỹ’.”
Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ lớn. Ông Padilla nhấn mạnh: “Ngay cả thượng nghị sĩ như tôi còn có thể bị lôi khỏi họp báo của Bộ An ninh Nội địa, hãy tưởng tượng những gì họ có thể làm với những người bình thường không có chức danh ở những nơi không có máy quay.”

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski cũng bày tỏ sự bất bình, gọi sự việc là “khủng khiếp” và “không phải là nước Mỹ mà tôi biết”.
Theo Bộ trưởng Noem, sau sự cố, bà và Thượng nghị sĩ Padilla đã có một cuộc gặp và trò chuyện “hiệu quả”.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump nổ ra tại Los Angeles từ ngày 6/6, dẫn đến việc triển khai Vệ binh Quốc gia, một động thái gây tranh cãi và vấp phải sự phản đối từ chính quyền bang California.
Admin
Nguồn: VnExpress