Ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ của cặp đôi Việt tại Đức

Hành trình biến mảnh đất 400m2 thành khu vườn mơ ước của vợ chồng chị Phương Quỳnh bắt đầu từ năm 2020, với bản phác thảo chi tiết từng vị trí trồng cây ngay từ khi còn trên bản vẽ.

Chị Quỳnh chia sẻ, niềm đam mê với hoa đã nhen nhóm từ những ngày sống ở căn hộ chung cư tại Hà Nội, nơi chị tận dụng ban công nhỏ để trồng hoa. Vì vậy, việc sở hữu một khu vườn riêng khiến chị háo hức hơn cả ngày chuyển đến nhà mới.

Để hiện thực hóa khu vườn, vợ chồng chị đã dành 6 tháng miệt mài làm việc. Sau giờ làm, họ tự tay xúc đất, lót bạt chống cỏ và rải một lớp đất dày 30cm cho khu vườn.

Chị Quỳnh, người gốc Vĩnh Phúc, cho biết, ở châu Âu, việc tự làm mọi thứ là cách duy nhất để tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Vì vậy, từ sơn tường, ốp lát đến trồng từng gốc hoa, hai vợ chồng đều tự tay thực hiện. Anh Thắng, chồng chị, người gốc Quảng Trị, thậm chí có những đêm làm việc đến 2 giờ sáng. Thay vì mua con lăn để nện đất, họ tận dụng thùng xe rùa, cho con trai ngồi lên và kéo quanh vườn, vừa làm vừa chơi, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ.

Ngay khi công trình còn ngổn ngang, vợ chồng chị đã bắt đầu trồng những gốc hồng đầu tiên. Đến khi chuyển vào nhà mới, khu vườn cũng vừa kịp đâm chồi nảy lộc. Hơn 70 gốc hồng, chủ yếu là hồng rễ trần, được lựa chọn để tiết kiệm chi phí, đã lấp đầy khu vườn. Xen kẽ giữa những gốc hồng là cẩm tú cầu, mẫu đơn, oải hương và nhiều loài hoa lâu năm khác, đảm bảo khu vườn luôn có hoa nở từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Chị Quỳnh đặc biệt yêu thích hoa hồng bởi vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ của chúng. Khu vườn của chị chủ yếu trồng hồng Anh của David Austin, nổi tiếng với bông to, phom dáng đẹp và hương thơm đậm đà, nhưng cánh mỏng và khó chăm sóc, cùng với hồng Đức của hãng Kordes, có ưu điểm cây khỏe, hoa bền, kháng bệnh tốt nhưng ít hương thơm hơn.

Các giống hồng được lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm cả hồng leo như Gertrude Jekyll, Lady of Shalott, Jasmina, Eden 85… và hồng bụi thân gỗ như Olivia, Boscobel, Princess Alexandra of Kent… Chị Quỳnh trồng hồng leo dọc hàng rào để tạo nên một hàng hoa đẹp bao quanh nhà, vừa làm nổi bật ngôi nhà, vừa tạo sự riêng tư.

Dưới giàn trồng bầu bí là ba loại hồng leo của David Austin, nơi gia đình đặt một chiếc ghế gỗ để nghỉ ngơi và tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Cả chục gốc hồng bụi bao quanh thềm nhà, tạo nên một không gian thư giãn, nơi chị Quỳnh thường mang máy tính ra làm việc và tận hưởng hương thơm của hoa hồng trong những ngày hè gió mát.

Hồng leo Jasmina thường nở hoa muộn hơn các giống khác, mang một mùi thơm dịu nhẹ. Khi hoa nở, những chùm hoa rủ nhẹ xuống rất thơ mộng. Chị Quỳnh trồng Jasmina leo lên cổng vòm đi vào vườn sau, cạnh đó là hồng leo Laguna và hồng thân gỗ Olivia, tạo cảm giác như đi qua một bức tường hoa.

Vào mùa hồng nở, cả ngôi nhà như được khoác lên một tấm lụa mềm mại, ngập tràn hương thơm. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa bay lả tả trên thảm cỏ xanh. Trong vườn, hồng leo Red Eden nở chúm chím với những bông hoa to và bền, không rụng cánh, đồng thời rất khỏe mạnh và dễ chăm sóc.

Mặc dù khu vườn đã thành hình, việc chăm sóc vẫn đòi hỏi sự công phu. Mỗi năm hai lần, vào đầu xuân và cuối thu, vợ chồng chị cắt tỉa cành, bón phân, bổ sung dưỡng chất và tưới nước hàng ngày. Dù vất vả, đây cũng là khoảng thời gian quý báu để hai vợ chồng cùng nhau vun vén cho mái ấm.

Chị Quỳnh tâm sự, mỗi khi đi dạo trong vườn vào đầu tháng 6, thời điểm hoa nở rộ nhất, chị lại cảm thấy những ngày tháng xúc đất, nhổ cỏ, bắt sâu đều xứng đáng. Chị quan niệm, làm vườn cũng như bất cứ công việc nào khác, muốn có được thành quả ngọt ngào thì phải kiên nhẫn gieo trồng và chăm sóc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *