Trận giao hữu giữa Atletico Madrid và Paris Saint-Germain trên sân Rose Bowl, Los Angeles, đã khép lại với nhiều tranh cãi xoay quanh các quyết định của trọng tài Istvan Kovacs, đặc biệt là trong hiệp hai.
Phút 57, khi Atletico đang bị dẫn trước 0-2, Julian Alvarez có pha dứt điểm chéo góc thành bàn, rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Kovacs đã từ chối bàn thắng này, cho rằng Koke đã phạm lỗi với Desire Doue trước đó.
Đến phút 78, một tình huống tranh chấp giữa Senny Mayulu và thủ môn Jan Oblak của Atletico trong vòng cấm cũng gây tranh cãi. Trọng tài Kovacs không thổi phạt, và ngay sau đó, Clement Lenglet của Atletico đã phải nhận thẻ vàng thứ hai vì phản ứng với trọng tài, khiến đội bóng Tây Ban Nha phải thi đấu với 10 người trong những phút còn lại.
Huấn luyện viên Diego Simeone tỏ ra ngao ngán về những tranh cãi liên quan đến trọng tài. Ông nói: “Sau 14 năm, tôi không còn muốn nói về trọng tài nữa. Tôi chán ngấy rồi. Tôi không muốn chúng ta luôn có vẻ như là nạn nhân.”
Koke cũng bày tỏ sự không hài lòng: “Kết quả không công bằng. Mọi quyết định của trọng tài đều có lợi cho PSG.”
Thủ thành Jan Oblak thừa nhận hàng thủ Atletico đã chơi không tốt, nhưng cũng không giấu được sự bất bình với các quyết định của trọng tài. Anh nói: “Vào thời điểm quan trọng, quyết định của trọng tài không có lợi cho chúng tôi. Nếu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 thì thật tốt. Chơi thiếu người trước PSG là rất khó khăn.”

Về thế trận, Atletico Madrid đã hoàn toàn lép vế trước PSG. Họ chỉ kiểm soát bóng 25% và tung ra 5 cú sút (1 trúng đích), so với 16 cú sút (11 trúng đích) của đối thủ.

Trong hiệp một, Atletico đã để thủng lưới hai bàn trước các pha lập công của Fabian Ruiz và Vitinha. Sang hiệp hai, sau khi mất người, họ tiếp tục nhận thêm hai bàn thua nữa, một từ cú đá cận thành của Senny Mayulu và một từ quả phạt đền của Lee Kang-in. Trận thua này đánh dấu lần đầu tiên dưới thời Simeone, Atletico để thủng lưới 4 bàn, nhận một thẻ đỏ và chịu một quả phạt đền trong một trận đấu.
Mặc dù vậy, Simeone không đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài như thời tiết nắng nóng (trên 30 độ C). Ông nói: “Khi bắt đầu mùa giải mới vào tháng 8, nhiệt độ ở Madrid cũng vậy. Cả hai đội đều ở trong điều kiện như nhau. PSG là một CLB tuyệt vời với những cầu thủ giỏi và lối chơi tập thể.”
Admin
Nguồn: VnExpress