Tai nạn liên hoàn: Nạn nhân kể xe Jeep hất văng 2 mét

“Chiếc xe lao đến từ phía sau rất nhanh, hất tôi lên không trung rồi tôi ngã xuống đất và bất tỉnh,” anh Đoan, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Triều An, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân vào tối 15/6. Vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con (72 và 50 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) ngay tại chỗ.

Theo lời kể của anh Đoan, vào khoảng 18h ngày hôm qua, sau khi kết thúc công việc bán hàng tại một sự kiện ở trung tâm thương mại trên đường Lê Lợi, quận 1, anh đang trên đường lái xe máy về nhà ở huyện Cần Giuộc, Long An. Khi di chuyển qua khu vực bến xe miền Tây khoảng một km, giữa dòng xe cộ đông đúc, anh nghe thấy những tiếng động lớn liên tiếp từ phía sau. Vừa kịp ngoảnh mặt lại để xem chuyện gì xảy ra, anh đã bị một chiếc ô tô đâm mạnh từ phía sau với tốc độ rất cao.

Tai nạn giao thông
Lời kể nhân chứng vụ xe Jeep gây tai nạn (Video). Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh khiến chàng trai 30 tuổi bị hất tung lên không trung, sau đó rơi xuống đường, mặt đập xuống đường và bất tỉnh. “Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên vỉa hè, tay chân không còn cử động được, đầu óc choáng váng. May mắn là khi đầu đập xuống đường, tôi có đội mũ bảo hiểm,” anh Đoan nhớ lại. Sau khi định thần, anh thấy xe máy của mình nằm cách đó khoảng 20 mét, hai chiếc xe máy khác ngã trên vỉa hè và một chiếc bị kẹt dưới gầm ô tô. Hai người phụ nữ nằm bất động gần anh, máu chảy loang ra vỉa hè.

Anh Đoan nằm điều trị tại bệnh viện Triều An, quận Bình Tân sau khi bị ôtô Jeep gây tai nạn, sáng 16/6. Ảnh: Đình Văn
Anh Đoan điều trị sau tai nạn: Ảnh từ hiện trường. Ảnh: Internet

Anh Đoan được đưa vào bệnh viện gần đó trong tình trạng gãy xương háng, xương vai, phù nề vùng mặt. Anh Lê Phước Lộc, thuộc đội xe cấp cứu và cứu nạn khu vực 4, người trực tiếp chở nạn nhân đến bệnh viện, cho biết khi đến hiện trường, xe máy nằm la liệt trên vỉa hè và lòng đường. Chiếc ô tô đã đâm đổ dải phân cách và tông vào nhiều xe trên quãng đường khoảng 100 mét. Một chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô và bị kéo đi xa hàng chục mét.

“Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, hai người phụ nữ bị thương nặng nhất đã ngừng thở, không còn mạch, trên cơ thể có nhiều vết thương và mất nhiều máu,” anh Lộc cho biết.

Đại diện Phòng CSGT TP HCM thông tin, đường Kinh Dương Vương có phân làn ô tô và xe máy bằng dải phân cách thép. Chiếc ô tô Jeep được xác định đã gây ra lỗi ban đầu khi tông gãy dải phân cách, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa trình diện cơ quan chức năng.

Dựa trên một số thông tin thu thập được, đặc biệt là biển số xe tại hiện trường, có ý kiến cho rằng chủ xe Jeep là ông Lai Hữu Tường, 45 tuổi, chủ một quán bar ở quận 1. Hiện tại, tên của ông Tường cùng với thông tin về chiếc xe đang được thể hiện trên hệ thống quản lý, bao gồm các thông tin về xử phạt và đóng phí đường bộ.

Ôtô Jeep bị hư hỏng, gãy trục bánh xe, cuốn một xe máy dưới gầm sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Đình Văn
Hiện trường tai nạn: Xe Jeep hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn VnExpress vào trưa ngày 16/6, ông Tường cho biết đã mua chiếc ô tô này từ năm 2021 với giá 4 tỷ đồng. Đến giữa năm 2024, ông đã “bán xe cho một người đàn ông tên Hoàng, 31 tuổi”. Tuy nhiên, do trước đó ông đã thế chấp giấy tờ xe để vay ngân hàng nên chưa thể sang tên cho chủ mới. Vì vậy, hai bên đã làm giấy ủy quyền đổi chủ xe.

“Dù vẫn đứng tên trên giấy tờ nhưng tôi không còn sở hữu chiếc ô tô đó nữa và cũng không liên quan đến vụ tai nạn tối qua,” ông Tường khẳng định và cho biết đã đến cơ quan công an để khai báo toàn bộ sự việc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *